Game show Ô cửa bí mật
Saturday, November 13, 2010 1:03:50 AM
Xuất phát từ gợi ý tổ chức nhóm chơi Ô cửa bí mật để kiếm tiền liên hoan phòng của chị HuệTT, nghe nói có vẻ ngon ăn lắm nên đăng ký tham gia. Lúc đầu mọi người hào hứng lắm nhưng đến khi chốt lịch phỏng vấn thì rất nhiều người bận ko đi được phải huy động thêm cả ở QA Team và thuê một tên phủi ở FES mới đủ 10 người. “bị dí” cho làm đội trưởng mà thực sự mình có biết gì về chương trình này đâu, hình như xem qua mỗi lần khoảng 10p thấy nó cũng hơi nhí nhố
. Sau quả phỏng vấn và nhận được câu chốt của nhà đài “tiền thưởng hoặc quà tặng sẽ được nhận trong vòng 45-60 ngày sau khi phát sóng chương trình” thì nản hẳn nhưng mà đang là đội trưởng nên vẫn cùng mọi người chuẩn bị cho buổi ghi hình, nào là thuê trang phục, họp bàn chiến thuật.Sáng CN mà phải dậy sớm lò mò sang sân Quần Ngựa, đến nơi vẫn vắng tanh, mới có vài người đến sớm, ra cổng lót dạ cái bánh mỳ và hộp sữa rồi vào. Đến gần 9h cuối cùng chương trình cũng bắt đầu, mở màn là 10 đội cùng khởi động với mấy cái trò vỗ tay, lượn sóng, bơm xe, ngựa hí ... đến khoảng 10p, rồi tập động tác vui của đội mình để xem đội nào đẹp sẽ được chọn xuất hiện ở màn giới thiệu trên tivi. Đội nhà mình được xếp ngay chính giữa khán đài, thấy MC bảo sẽ 80% thời lượng xuất hiện trên máy quay, các em cứ là sướng nhá.
Có 10 đội chơi mà chỉ có 3 trò, đầu tiên tưởng là sẽ có 1 đội ko được chơi, về sau thì là 2 trò 3 đội, còn 1 trò 4 đội chơi. Cuối cùng cũng nhất một trò cá xấu lên bờ, đang phải ngồi nhiều tự nhiên xuống nhảy hộc tốc làm lúc lên đứa nào cũng kêu đau bắp chân với đùi. Đến quả thương lượng theo tinh thần hôm trước bàn thì là đến ngưỡng 7M sẽ dừng nhưng đến đó lại hăng máu bảo chơi là chơi đến cùng thế là ko đổi chác gì hết. hị hị, mở ô cửa ra là một đám hoa hồng, cả bọn tiu ngỉu
nhưng thôi hên xui ấy mà. Đến cuối chương trình còn cái vụ lucky draw nữa, chị Nga 4 lại trúng được thêm 500K thế là ta có 1.5M roài.12.30 mới quay xong, lấy xong xe ra cổng đã 1h, đứa nào cũng đói meo bụng, tiền dưa góp 1M của cả đội ban đầu vẫn còn 250K đủ xiền ăn bún chả.
Tóm lại là mệt nhưng mà vui, đã hiểu được sơ sơ để có một chương trình truyền hình thì những anh chị em trong VTV đã phải vất vả thế nào. Sau khi tổng kết cả đội vẫn thấy lãi to: nào là được chơi, team building, được lên tivi, tiền thưởng trừ đi chi phí ban đầu vẫn dư để hứa hẹn một bữa liên hoan hoành tráng cho cả đội + hoa quả mời cả ban, NgocNB4 và chị NgaDTT4 còn được thêm mỗi chị em 1 con gấu bông nhỏ, mấy em còn được chụp ảnh với anh Trần Ngọc đẹp trai, riêng mình thì bonus thêm món sung muối rất ngon lấy ở nhà đài hôm đi phỏng vấn.






