photo of Phạm Văn Chính

Chính còm blog

Change we can believe in

01 February 2009_ Khai xuân

, , , , ,

Hey à, vậy là hết Tết rồi, nhanh thật vù cái hết bay mấy ngày nghỉ rồi. Tết năm nay có thể nói là cả nhà cùng vui, bố mẹ ở nhà làm ăn cũng khá, với mình tuy còn chưa được như mong đợi và cũng còn nhiều khó khăn nhưng cũng có thể coi là một năm khá thành công. Tết năm nay mình lượn cũng nhiều, mồng 1 chúc Tết nội ngoại trong làng - năm nào cũng vậy - mồng 2 cả nhà với bà ngoại về quê bà ngoại ở Gia Lộc, mồng 3 kéo thằng cha Dương đi lên chúc Tết nhà cún, mồng 4 thì đi cùng a Nhữ đi bà Thanh Hà. Ở nhà ăn chơi nốt ngày mồng 5 rồi chiều hôm qua cũng lên HN.
Hôm nay mồng 7- đi khai xuân trên công ty rõ sớm, ngồi uống nước chè với bác Nguyên một lúc rồi lên cty, vẫn tối thui, chưa thấy có ai lên cả.

Hey à, các phòng ban thấy rộn ràng 1 2 3 zô zô với lại lì xì hết cả rồi mà phòng mình chưa thấy đâu nhỉ
----
gác đấy viết tiếp sau

Hây à, hôm nay nhiều lộc quá, của anh BảoDC to nhất rồi lại còn của chị LiênPT nữa, tiếp theo chạy theo chị em xin lộc cũng được thêm 2 quả nữa p, các cụ bảo rồi "lộc bất tận hưởng", của trời cho mình cũng chia lộc cho mấy đứa em ở nhà cho chúng nó may mắn. Xong màn chào hỏi đầu năm, cả ban QA kéo nhau về nhà chị Liên đánh chén lẩu - đây là món khoái khẩu của chị em ở đây thì phải, cứ liên hoan là lại lẩu nhưng kể ra món này dễ ăn mà mình cũng thích. Thấy nhà chị Liên có cái cân nhảy lên cân thử, ko tin vào mắt mình nữa, trừ bì đi rồi chắc vẫn còn tăng 2 cân cơ à, năm nay lại phát lộc nữa rồi, mọi năm ăn Tết xong toàn gầy đi ít nhất 2 lạng năm nay tăng được những 2 ký cơ đấy.

khai xuan
Chụp phát ảnh kỉ niệm đầu xuân trước khi về nhà chị Liên đập phá nào

khai xuan2
Nhà chị Liên khá rộng và đẹp, có cái phòng khách thoải mái, bày biện lại còn có chút giống quán bar nữa chứ

Photobucket Thử làm bồi bàn phát nào bigsmile

Vù về nhà, đi qua Hoàng Diệu thấy cái biển Hội xuân Hoàng thành Thăng Long, lại nhớ hôm qua bà Hằng bảo đi chơi ở đây, thôi về rủ cún đi cho biết, còn thời gian về qua Văn Miếu dạo phố ông Đồ chơi. Lượn hết một vòng khu Hoàng Thành, với các gian trưng bày, cún bảo sang lăng Bác ngay đối diện chơi, uh thì đi vẫn còn sớm mà.

Hix, chả hiểu bụng dạ thế nào mà từ lúc chuẩn bị về cứ hơi đau bụng, và có vẻ phải triệu hồi quân sư Gia Cát Clocid giúp đỡ thì mới yên tâm - mình hợp với anh quân sư này, cứ có biểu hiện bất thường mời anh này là tịt hẳn smile)

Vậy là hết tuần ăn chơi rồi nhá, mai lại chuẩn bị dậy sớm, đi làm bắt đầu một năm làm việc mới.
PS: giờ này vẫn chưa khai bút
Sunday 1 February 2009 - 09:45AM

23 January 2009_ Hội làng FPT xuân Kỷ SửuThư gửi con trai của bố

Write a comment

New comments have been disabled for this post.