Entry for February 27, 2009
Friday, February 27, 2009 3:17:00 AM
..Chíp ơi , tao là cái tôi trong thân xác của mày đây ! Quả thực giờ tao không muốn phải đi với mày nữa , tao chán cuộc đời mày lắm rồi , toàn bắt tao phả khổ theo ! Tao không thể chịu đựng được những ý nghĩ mày bắt tao phải làm theo , những hành động mặc dù tao không muốn nhưng mày vẫn cố tình làm ! Mày chẳng là cái quái gì trên đời này hết mà sao ông trời nhét chung tao với mày cùng một cơ thể thế nhỉ ? Nhiều khi tao muốn thoát ra khỏi thân xác mày để tao được tự do làm những việc tao hằng mong muốn . Nhưng rồi cái thằng " Lý Trí " lại ngăn cản tao ! thật là ức chế ..
Cuộc đời với tao đã làm là không ân hận! Nhưng đằng này mày lại muốn cái gì cũng trọn vẹn ! sao mà hai thứ khác nhau như tao và mày lại sống chung tại một cơ thể con Chíp được nhỉ ? Hãy để tao được tư do đi ....
Hỏi thế gian xem trên đời này có ai như tao và mày không ? bị mọi thứ cứ đè nặng vào tâm hồn , muốn là chính mình mà không được ! Tao muốn chết , chết là hết chuyện , chết là tao không bị mày sai khiến nữa , không bị phụ thuộc vào cái thân xác vô tích sự này nữa , ở nơi nào đó có khi lại thanh thản ?
tao chẳng cần gì , chỉ xin mày hãy làm điều đó giúp tao ! tao xin mày đấy ! HẬN CHO 1 KIẾP NGƯỜI ...
Cuộc đời với tao đã làm là không ân hận! Nhưng đằng này mày lại muốn cái gì cũng trọn vẹn ! sao mà hai thứ khác nhau như tao và mày lại sống chung tại một cơ thể con Chíp được nhỉ ? Hãy để tao được tư do đi ....
Hỏi thế gian xem trên đời này có ai như tao và mày không ? bị mọi thứ cứ đè nặng vào tâm hồn , muốn là chính mình mà không được ! Tao muốn chết , chết là hết chuyện , chết là tao không bị mày sai khiến nữa , không bị phụ thuộc vào cái thân xác vô tích sự này nữa , ở nơi nào đó có khi lại thanh thản ?
tao chẳng cần gì , chỉ xin mày hãy làm điều đó giúp tao ! tao xin mày đấy ! HẬN CHO 1 KIẾP NGƯỜI ...













