Entry for January 08, 2009
Thursday, January 8, 2009 1:57:00 AM
Ngày hôm qua , con bé đã có một trận chiến ...uýnh nhau thật sự đấy ah ! mà lại còn với hai đứa ( 1 già và 1 trẻ ,hai mẹ con hay sao ấy ah!) ...Bực mình không chịu nổi . May mà có người can không thì Chíp đập nát mặt con kia !
Nghe có vẻ Chíp dã man nhưng những ai chứng kiến vụ việc đều không khỏi bức xúc !
May mà Chíp cũng cho mỗi đứa một phát mũ bảo hiểm của Chíp vào mẹt , mặt tím bầm (không nói phét đâu ah , không tin ra cây xăng Chíp đổ hôm qua thì biết !
) . Còn Chíp ư? Bình yên vô sự , nhưng tối về hơi thấy đau đau một tí (oánh nhau thế không sao mới lạ ! )
Chíp thầm nghĩ chắc hôm qua hai con dở hơi ấy về chửi minh ghê lắm đây ..nhưng mà miệng gần tai , chó sủa _ nó nghe đầu tiên ! không vấn đề gì hết . Thỏa mãn nhất là lâu lắm rùi chưa trở về thời hoàng kim như thế ,keke !
Nguyên nhân chỉ là vì hai con dở hơi ấy đi SH , nó khệnh , chen ngang người đang xếp hàng sau Chíp , mà Chíp thì hơi lùi lại để tránh người trước => chua được 10 phân , chạm vào quần của nó (mà lại nói cái quần của nó thì _ mang tiếng đi SH nhưng cái giẻ lau chân của nhà Chíp còn sạch hơn ! )
Thui , nói thế thui , không lại tiếc hôm qua chua đạp được cái nào , chưa xé được quần áo nó , lại tiếc , về kể cho bố mẹ _ bố mẹ còn choáng . Người hiền lành như Chíp mà điên lên không dễ để bắt nạt đâu !..............
Nghe có vẻ Chíp dã man nhưng những ai chứng kiến vụ việc đều không khỏi bức xúc !
May mà Chíp cũng cho mỗi đứa một phát mũ bảo hiểm của Chíp vào mẹt , mặt tím bầm (không nói phét đâu ah , không tin ra cây xăng Chíp đổ hôm qua thì biết !
) . Còn Chíp ư? Bình yên vô sự , nhưng tối về hơi thấy đau đau một tí (oánh nhau thế không sao mới lạ ! )Chíp thầm nghĩ chắc hôm qua hai con dở hơi ấy về chửi minh ghê lắm đây ..nhưng mà miệng gần tai , chó sủa _ nó nghe đầu tiên ! không vấn đề gì hết . Thỏa mãn nhất là lâu lắm rùi chưa trở về thời hoàng kim như thế ,keke !
Nguyên nhân chỉ là vì hai con dở hơi ấy đi SH , nó khệnh , chen ngang người đang xếp hàng sau Chíp , mà Chíp thì hơi lùi lại để tránh người trước => chua được 10 phân , chạm vào quần của nó (mà lại nói cái quần của nó thì _ mang tiếng đi SH nhưng cái giẻ lau chân của nhà Chíp còn sạch hơn ! )
Thui , nói thế thui , không lại tiếc hôm qua chua đạp được cái nào , chưa xé được quần áo nó , lại tiếc , về kể cho bố mẹ _ bố mẹ còn choáng . Người hiền lành như Chíp mà điên lên không dễ để bắt nạt đâu !..............












