Saturday, July 12, 2008 7:05:00 AM
Lời cảm ơn chân thành từ Chíp !!!


Sau những ngày đau ốm Chíp đã đỡ hơn nhiều , tuy giờ vẫn chóng mặt nhưng vẫn đủ sức trốn gia đình để lên Blog viết entry này thay cho việc nhắn cho từng người bạn thân yêu đã quan tâm hỏi han và chăm sóc Chíp …Xin gửi tới tất cả lời cảm ơn chân thành nhất …
Tuy giờ này chíp chưa bình phục hẳn , chưa thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi như Chíp vẫn làm nhưng vì tình yêu thương của gia đình và bạn bè thân thiết chíp đã đỡ rất nhiều.
Đúng là có khó khăn hay đau ốm mới biết ai tốt với mình thật sự , những ngày Chíp ốm nhất người chăm lo cho mình nhất là Mẹ , từ viên thuốc , miếng cháo , hay giấc ngủ , mẹ luôn nghĩ cho mình ,có nhữn lúc đau đến không nói được , nước mắt cứ trào ra
, nhưng thấy mẹ buồn , chíp lại càng phải cố chịu đau..Rồi đến những người bạn thật tốt , người gọi điện , người đến thăm , chân thành và thật sự .Còn cả chị Chuối nữa chi ấy đã trông và chăm sóc mình mấy hôm khi mình đã đỡ và mẹ không thể nghỉ làm (Cảm ơn chị Chuối nhiều nha!)Chíp vui lắm , vì ít ra Chíp thấy mình sống không đến nỗi nào để mọi người vẫn quý mình thật nhiều...

Bên cạnh đấy vẫn có những chuyện làm Chíp khá tủi thân và buồn , vì có những người bạn mình vẫn tốt với họ nhưng khi mình ốm , họ chẳng hỏi han một lời ?Nhưng thôi mình đâu cần họ thương mình ? điều gì chân thành mới đáng quý , Mẹ nói với mình :” Tốt thôi chưa đủ”_ Đúng thế thật ! Rồi bao nhiêu chuyện nữa .. nhưng giờ chíp chẳn muốn nghĩ gì nữa , cuộc sống vẫn vậy , đâu phải muốn là được đâu ? Kệ nó trôi theo đúng quy luật của nó thôi...
Một lần nữa cho phép CHÍP còi nay càng còi gửi tới toàn thể anh chị em thân yêu lời cảm ơn sâu sắc , Chíp phải trốn gia đình lên mò cái máy vi tính vì nhớ mọi người quá , mà bố mẹ chẳng cho nhắn nhủ vì sợ chíp còn yếu , chưa đánh nhau được
, ấy chết nhầm …hiiiihi,
chưa khỏe hẳn thui !! Chíp sẽ hẹn mọi người ở entry sau(chẳng mấy đâu Chíp còi lại quậy mọi người đến điên luôn đâu nhé!)hôn tất cả mọi người yêu quái
, ah nhầm yêu quý!(thông cảm , chíp vẫn choáng
)…

