My Opera is closing 1st of March

xinh xắn và đáng yêu ..kaka ( răng khểnh và má núm đồng xu )

hiền lành và tốt bụng

Subscribe to RSS feed

Entry for June 13, 2008

Yêu Lầm Anh

Thể hiện:
Minh Hằng

Một ngày đen tối đã qua , tự dưng hôm nay e đi trên con đường ngày xưa , những ký ức của 5 năm trước lại như cơn gió kia , ùa về lạnh lẽo , e đưa tay ra đón lấy , mong nhận được cái nắm tay của anh , nhưng anh đâu chănge thấy , chỉ có chiếc lá rụng xuống , như cái khoảnh khắc anh rời xa e , rời xa cái thế giới này.....
Hôm nay , e thấy phút giây ấy thật đáng sợ , e chạy thật nhanh , chối bỏ nó lại sau lưng , e sợ _ e sợ thấy anh buồn vì e khóc , e sợ phải chịu đựng nỗi đau khi e vẫn chưa tin anh đã đi xa . Giá như có anh bên e lúc này , anh sẽ để e gục vào ngực anh và khóc , khóc thỏa thích , hơi ấm của anh , hơi thở của anh ấm áp nhẹ nhàng . Con đường dài như quá sức của e , vừa chạy e vừa thầm gị tên anh : " Anh đang ở đâu hả anh ? (dù e biết anh đã về nơi ấy !)" _ Trái tim e như muốn vỡ tan để nhờ gió kia mang đến với anh , dù e biết điều ấy chỉ xảy ra nếu như e muốn ruồng bỏ tất cả , để theo anh . E giờ đây cũng đang sợ chính bản thân e , cũng đã có người chăm sóc e thay anh nhưng mỗi lúc cãi nhau , e lại thấy mình cô đơn và e cảm thấy tình yêu đó không đủ để e có thể quên anh . Em phải làm gì đây , khi bên e lúc này là một mối tình tuyệt vời nhưng không có kết thúc hậu và một tình yêu mới với bao trắc trở...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28