Entry for March 13, 2008
Thursday, March 13, 2008 3:02:00 AM
Anh có hiểu lòng Em ?
Cuộc sống của em thay đổi từ khi có anh nhưng dường như sự thay đổi đó không bình yên như em nghĩ , Em không cần anh chiều em hơn những đứa bạn khác , không cần anh nhường nhịn em nhiều đến thế , chỉ đơn giản anh dành nhiều thời gian hơn để nghe em đang muốn nói gì …
Anh a , có những lúc em chẳng muốn nghe điện thoại hay đọc tin nhắn của anh . Không phải vì ghét anh mà vì em biết _ hôm nay anh bận rồi ..Em biết mình phải hy sinh nhiều thứ để được những thứ khác , cũng chỉ vì anh lo cho cuộc sống sau này của hai chúng ta nhưng đó đâu phải tất cả những thứ em cần ? Những khi em cần anh đang ở đâu ? Nhiều lúc thấy bạn bè có người yêu đưa đi học hay đón về , em lại thấy chạnh lòng , nhưng em cũng không muốn anh mệt thêm , dành thời gian nghỉ ngơi anh biết không ? Rồi có lần em bị ngã chân đau vẫn đi học , vì chẳng muốn ai bận tâm nên em vẫn tự đi , đến khi tan học nhờ bạn bè nổ máy dùm ..trên đường về mà hai khóe mắt cay xè .. Em nhõng nhẽo là vậy , chỉ muốn anh dành nhiều thời gian hơn nữa chứ không phải là cưng chiều em …












