My Opera is closing 1st of March

xinh xắn và đáng yêu ..kaka ( răng khểnh và má núm đồng xu )

hiền lành và tốt bụng

Subscribe to RSS feed

Entry for December 22, 2007

Entry for December 22, 2007 magnify
Sắp đến giáng sinh , vậy mà mình chán vậy , mấy ngày nay thời tiết lạnh làm mình càng dễ tủi thân hơn , hai tuần nay nhà xảy ra nhiều chuyện quá , mẹ ốm làm mình lo lắm , nhỡ mẹ bệnh nặng hơn thì sao , minh thương mẹ lắm , tính mình ngang bướng hay cãi bố mẹ nhưng quả thực chưa bao giờ mình hết yêu mẹ ,may mẹ đã đỡ , cầu mong cho mẹ mau khỏi _ đây là điều mong ước của minh năm nay...
" Mùa đông này chẳng còn anh bên cạnh
Em biết mình đã thấy hơi lạnh của mùa đông .."
Bước chân ra phố mọi người chuẩn bị mùa giáng sinh thật rộn ràng , hôm trước mình cũng nhận được những điều chúc đầu tiên , thấy lòng mình ấm áp hơn nhiều . Vậy là lại cãi nhau , mình chẳng biết mình nên như thế nào nữa , hắn chẳng chịu hiểu mình gì cả , chán ghê cơ . Mình lại còn mới phát hiện ra có người chơi với mình mà .......buồn quá , mình nên thay đổi cách nhìn nhận mọi người không nên quá tin vào bạn , mình hết lòng giúp nó vậy mà nhận lại chẳng phải lời cám ơn mà là những tính toán nhỏ nhen ...
Đã lâu lắm rồi mình chẳng viết NK nhưng hôm nay mình ngồi đây ma cũng chẳng biết viết gì nữa , thấy lòng rối bời ,tối nay mình nen tham gia vao buổi đón giáng sinh sớm của mấy bà chằn lớp mình không nhi? không thì chết với mấy bà ấy quá , mà tham gia thì tâm trạng như thế này đây . Hôm nay thi đây , lo quá đợt này không biết thi lại không nữa học mấy môn này chuối da man , thôi đi học nào........1, 2 , 3...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28