My Opera is closing 1st of March

xinh xắn và đáng yêu ..kaka ( răng khểnh và má núm đồng xu )

hiền lành và tốt bụng

Subscribe to RSS feed

Entry for December 08, 2007

Hôm nay mình biết phải làm gì đây ? qúa nhiều sự lựa chọn . Mình không biết cách trốn tránh nhưng cũng không biết cách đón nhận thực tế , mình thấy mình thay đổi quá nhiều ,nếu thời gian có thể quay trở lại cho mình những khoảnh khắc ngày xưa ấy mình có thể đánh đổi tất cả ... Gia đình vẫn vậy khắt khe trong chuyện riêng tư của mình quá làm mình cũng thấy mệt mỏi , bố mẹ biết không , con không còn là công chúa bé bỏng nữa , con đã thành người lớn , hãy để cho con tự quyết định tất cả , nếu biết trước tương lai thì chẳng phải là cuộc sống , còn với con cuộc sống không còn màu hồng từ lâu rồi , giờ với con chỉ là làm thế nào để không phải là vô dụng với mọi người thôi . Nhiều khi mình muốn rời xa nơi này , rời xa tất cả nhưng chẳng hiểu sợi dây vô hình nào níu kéo mình làm mình không thể không nhớ tất cả , chuyện vui cũng như buồn làm mình chạnh lòng . Mình hôm nay đã không còn mơ mộng như thế nữa ,đêm qua mình đã nhắn tin với rất nhiều người , nhìn vào thực tế mình đã khóc nhiều , lấy hết can đảm và cả nỗi buồn riêng , nói tất cả những gì không bao giờ có được mãi không thể có , mình muốn ..........
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28