My Opera is closing 1st of March

xinh xắn và đáng yêu ..kaka ( răng khểnh và má núm đồng xu )

hiền lành và tốt bụng

Subscribe to RSS feed

Entry for September 22, 2007

Sắp đến ngày Sinh Nhật của mình rồi chẳng biết có ai nhớ tới nũa không ?
Buồn quá , công ty ai cũng trong tâm trạng bất an làm việc với sếp , ngày mai không biết còn ai tồn tại ở công ty đây ? Mỗi người ai cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào ...

NHỮNG ĐÓA HỒNG TRONG NGÀY LỄ TÌNH YÊU !!!
Rose bật dậy khi nghe tiếng chuông vẫn mặc nguyên áo ngủ , nàng bước ra hé mở cửa . Mạt trời mới mọc ở nơi biển xa , sớm lùa vào mang theo vị mằn mặn . Không một ai trên thềm nhà nàng ngoài một bó hoa hồng đỏ thắm . Rose cúi xuống nâng bó hoa lên ngực . Lẫn giữa những cánh hồng là một tấm thiệp đề ngày 14/2 , mặc nwowcs mắt chảy dài trên má , Rose nghẹn ngào đọc nhẩm những dòng chữ quen thuộc viết bằng nét bút cứng cỏi : '' Em hãy mãi là người yêu của anh ! Anh yêu em nhiều hơn anh đã yêu em nihều hơn ngày này năm trước . Tình yêu của anh đối với em lớn theo năm tháng " . Hàng năm vào ngày lễ Valentine nàng vẫn nhận được một bó hồn và tám thiệp vowis lời lẽ không đổi .
Thẫn thờ quay trở vào nhà , Rose cắm hoa vào cếc bình chàng mua tặng nàng . Nàng lặng lẽ ngồi xuống ghế quen thuộc bên chiếc bàn tròn . Tất cả đều như cũ , chỉ thiếu chàng ! Được một lát , Rose như bừng tỉnh . Vậy ai đã gửi thiệp và hoa cho nàng ? chăm chú đọc những dòng li ti trên miếng nhãn nhỏ xíu đính ở góc mảnh giấy bó hoa . Đó chính là tiệm hoa chàng và nàng thường ghé chân trước đây . Rose nhấc máy điện thoại . Nàng muốn biết ai đã bày ra trò đùa đau lòng này . Ngập ngừng trước những lời lẽ gay gắt của nàng, ông chủ tiệm bán hoa khẩn khoản xin nàng ghé qua tiệm để ông có dịp giãi bày ngọn ngành .

_ Tôi biết thể
nào bà cũng ọi lại . Nhưng xin bà hãy xem những tờ giấy này. Chúng tôi chỉ thực hiện ý nguyện trước khi qua ời của ông nhà mà thôi !

Ông chủ tiệm trao cho nàng một bao thơ lớn màu hồng . Từ trong phong bì rơi ra một phong thư gấp đôi và một tấm séc . Rose mở bức thư ra đọc :

" Tình yêu của anh ! Anh biết lúc em đọc được những dòng chữ này , anh đã đi xa . Anh hy vọng em cóđủ nghị lực để vượt qua . Anh hiểu nỗi
cô đơn và sự đau đớn với em thật là kinh khủng bởi chính anh cũng sẽ phải chịu những điều đó ở bên thế giới bên kia . Tình yêu giữa chúng ta đã biến mọi thứ trong cuộc sống này trở nên đẹp đẽ vô cùng . Anh yêu em không lời lẽ nào có thể nói hết . Tuy chúng ta chỉ sống bên nhau một năm nhưng em đã lấp đầy cuộc đời anh . Anh đi xa nhưng xin em đừng chớ quá đau khổ . Lúc nào anh cũng ao ước em được hạnh phúc , thậm chí cả khi em rơi lệ . Chính vì thế anh quyết định sẽ gửi tặng em những bó hoa cho em mãi mãi . Anh mong nhận được những bó hoa anh gửi tặng em sẽ thấy chúng ta đang hạnh phúc bên nhau . Anh đã luôn yêu em và anh biết rằng anh vẫn mãi yêu em . Tuy vậy , em phải ráng đi tiếp con đường vì cuộc đời em còn dài . Anh xin em , hãy cố gắng tìm thấy hạnh phúc trong những ngày còn lại của cuộc đời em . Anh biết nói ra những điếu này thật không dễ dàng từ phía anh và phía em , nhưng anh mong em hạnh phúc . Còn những đóa hồng , chúng sẽ được gửi tới em mãi mãi ".....


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28