My Opera is closing 1st of March

xinh xắn và đáng yêu ..kaka ( răng khểnh và má núm đồng xu )

hiền lành và tốt bụng

Subscribe to RSS feed

Entry for September 15, 2007

Trong cuộc đời này mỗi người phải có những lúc mất đi vài thứ , có thể là công việc , tình cảm ,vat chất ... nhưng không nỗi đau mất mát nào băng mất người mình yêu thương nhất là đúng cái ngày mình đón chào cuộc đời . .Đừng đứng ngoài nhìn nhận vấn đề của người khác ,hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy bạn sẽ biết bạn nên làm gì ?
Sắp đến ngày mình nguyền rủa rồi,hơn ngàn lần mình đã tự hỏi mình đã làm gì? để mình giờ đây phải thế này ? Mình nhớ D nhiều lắm, đã có những người khác đến với mình nhưng dường như chưa đủ để mình có thể bắt đầu lại từ đầu .Mình không là gì trong cái tế giới nhỏ bé này ,mình chỉ là một người con gái bình thường nên mọi chuyện từ cuộc sống làm mình đau đầu và mệt mỏi quá . Ngồi đây giờ này nhớ anh nhiều lắm , tại sao anh bỏ em?_mỗi đêm mình gào lên trong đau đớn,D ơi em muốn đi theo anh nhưng còn gia đình bạn bè?dù bố mẹ là người gián tiếp...Hôm nay mình đã khóc , khóc nhiều hơn mọi ngày .Mỗi ngày bước chân ra đường tôi sợ đi qua những nơi tôi và anh đã từng đi một mình ,sợ phải nhìn những người hạnh phúc hơn mình hay thạt ra là tôi đang sợ ai đó hạnh phúc hơn tôi ? Tôi ich kỷ? vâng đúng nhưng có lỗi không đây? Những mối tình dang dở như để che lấp nỗi cô đơn trong tôi _ Em xin lỗi D ah!vì e đã không làm được ý nguyện của anh!Em chưa thể quên anh và sẵn sàng cho happy mới . Họ không đủ tố chất để làm lu mờ anh trong tim e ...D ơi e nhớ anh nhiều lắm nhớ a vô vàn!!



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28