%*&^(&^(*^!@#
Friday, March 8, 2013 3:59:24 AM
Cho đến bây giờ mình thấy hài lòng,
Với những gì đã qua.
Ngày xưa mình ghét ngồi xe quá lâu, không có tính kiên nhẫn và không thích ngồi 1 chỗ.Rồi đi học bắt buộc mình phải ngồi xe 10-12hrs , có nhứng lần còn gần 20hrs rồi dần dần mình thấy bình thường với cái suy nghĩ : mình cũng từng ngồi lâu hơn thế, quen rồi, cũng chỉ là lặp lại thôi.
Đối với cảm xúc ngày hôm nay, mình gật đầu, mình đã qua thứ còn sâu nặng hơn thế, vậy nên không có gì phải xoắn,
Uh thì đang động viên bản thân.đúng như vậy .
Sao cảm giác như là hiểu rõ bản thân hơn, hiểu rõ người khác hơn.,Đôi khi muốn lờ đi, sống theo cảm xúc, sống theo cái bề ngoài người ta đối xử với mình.Nhưng không, vì mình biết người ta đang nghĩ gì ( có lẽ ) vì mình biết vị trí của mình ở đâu. Không Thể Bỏ Qua.
Mỗi khi cố gắng mình luôn thấy trái lại với bản thân. cái này có được gọi là gạt bỏ cái tôi ko? Vì ai vậy ? xứng đáng ko đây !?
Mình đã tự nghĩ, tự hứa, tự nói với bản thân : sẽ không cố gắng 1 lần nữa. Người ta không thể kéo lại ngời quay lưng với mình, khó hơn, không thể củng cố vị trí của mình khi mà căn bản mình không xuất hiện trong cuộc sống của người ta .
Thế mà ,,.,..
Thế mà......
Thế mà tự quyết tự thất vọng .!
Với những gì đã qua.
Ngày xưa mình ghét ngồi xe quá lâu, không có tính kiên nhẫn và không thích ngồi 1 chỗ.Rồi đi học bắt buộc mình phải ngồi xe 10-12hrs , có nhứng lần còn gần 20hrs rồi dần dần mình thấy bình thường với cái suy nghĩ : mình cũng từng ngồi lâu hơn thế, quen rồi, cũng chỉ là lặp lại thôi.
Đối với cảm xúc ngày hôm nay, mình gật đầu, mình đã qua thứ còn sâu nặng hơn thế, vậy nên không có gì phải xoắn,
Uh thì đang động viên bản thân.đúng như vậy .
Sao cảm giác như là hiểu rõ bản thân hơn, hiểu rõ người khác hơn.,Đôi khi muốn lờ đi, sống theo cảm xúc, sống theo cái bề ngoài người ta đối xử với mình.Nhưng không, vì mình biết người ta đang nghĩ gì ( có lẽ ) vì mình biết vị trí của mình ở đâu. Không Thể Bỏ Qua.
Mỗi khi cố gắng mình luôn thấy trái lại với bản thân. cái này có được gọi là gạt bỏ cái tôi ko? Vì ai vậy ? xứng đáng ko đây !?
Mình đã tự nghĩ, tự hứa, tự nói với bản thân : sẽ không cố gắng 1 lần nữa. Người ta không thể kéo lại ngời quay lưng với mình, khó hơn, không thể củng cố vị trí của mình khi mà căn bản mình không xuất hiện trong cuộc sống của người ta .
Thế mà ,,.,..
Thế mà......
Thế mà tự quyết tự thất vọng .!






