Skip navigation.

STICKY POST

Câu chuyện về hạt mầm bé

Hạt mầm là món quà đặc biệt Thượng đế dành cho những cặp vợ chồng (hai nửa khác nhau đã hòa làm một). Từ đây những yêu thương, sẻ chia và khó khăn sẽ bắt đầu, nhưng tình yêu sẽ tạo thành điều kỳ diệu làm nên một cuộc sống mới đầy ắp niềm vui và những cuốn hút kỳ lạ với hạt mầm bé này.

Khi bắt đầu blog, Hạt mầm của bố mẹ đã được 14 tuần. Em bé sẽ đến vào năm 2008 - năm của chuột, và Chít sẽ là tên gọi ở nhà của em bé - tên gọi xấu xí theo phong tục Việt Nam để em bé được mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn.
Đến hôm nay Blog Chít đã có

lượt người ghé thăm.

Gió và nắng

Nóng, cả nhà rủ nhau dậy sớm tranh thủ hưởng chút nắng gió dịu dàng của buổi sớm mai. Lần đầu tiên Andy ra biển. Tuần này con được 3 tháng rưỡi, nói chuyện và xem T.V thì không ai bằng. Sáng nay, mẹ tập cho Andy bú bình, 30 phút mà không ăn thua gì vì con chỉ nói chuyện để làm mẹ mất tập trung và lấy tay hất bình sữa ra khỏi miệng.:yuck: :insane: :faint:.

E thẹn tí, lần đầu bơ ngỡ mà :cool:


Kể ra mình cũng giống nhà quê :irked: :mad:


Thích rồi đây


Sướng, lăn ra cỏ tí. Bà già thì sợ bẩn, còn ông già thì sướng vì có cảnh để pose :angel:


Chít còi thì tranh thủ ăn bích quy mọi lúc mọi nơi. Dạo này bố đón muộn, cô béo trông con, chiều nào cô cũng dụ các con bánh quy, nên con thành con nghiện bích quy, về nhà con chê cơm mẹ nấu. Mẹ thì tự an ủi "Thôi con ăn được cái gì thì quý cái ấy" :heart: :ninja:

Tạo dáng cùng bích quy


Chụp ảnh cùng mẹ cũng phải có bích quy


Một ngày và một đêm

maximum 39°C 39°C 39°C 40°C 28°C 30°C 36°C

minimum 25°C 23°C 25°C 26°C 19°C 15°C 25°C

Đây là bảng dự báo thời tiết cho Adelaide tuần này và tuần sau. Heatwave vẫn tiếp tục :cry: :cry: :faint: :yuck: :yuck:

Sunny , Mostly sunny và Dry là 3 từ thường trực trên các bảng thời tiết trong các tuần gần đây ở Adelaide. Mặc dù là mùa xuân, nhưng thời tiết thay đổi liên tục, nóng thì cực nóng mà lạnh thì phải mặc ngay áo khoác.

Tuần này đã mở đầu cho đợt nóng đầu tiên của mùa hè. 8h tối ông mặt trời mới chịu để cho mọi người được nghỉ ngơi 1 chút. Mẹ thì hiểu được "mùi vị" của cụm từ "nóng dã man, nóng tàn bạo, nóng khủng khiếp..." mà bạn mèo ú đã đề cập đến trong truyện tranh Đôrêmon. Sáng tinh mơ chỉ muốn chạy thật nhanh ra mở tung cửa để hưởng vội hưởng vàng cái không khí man mát của buổi bình minh, nếu không cái nắng ập đến thì lại nóng, lại khó thở, bí bách, lại vội vàng đóng kín cửa để trốn nắng :frown:

Cuối tuần rồi mẹ và bố ăn bún ngan nguội. Mẹ lại nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ lại kỷ niệm cũ. Hay khi 30, người ta lại hay thèm thuồng được giống như lúc còn son rỗi. 2 người yêu nhau, nắm tay nhau đi trên con đường mầu xanh, trong chiều đông se se lạnh, rồi lại tạt vào cafe để có 1 ấm trà nóng ủ tay.

Bà ngoại bảo mẹ "Sống người ta phải có 1 tấm lòng để còn dành phước cho con cái. Phúc đức tại mẫu". Ừ thì bỏ qua hết. I don't care what they say.

Tuần này Andy được 13 tuần, tóc lôm chôm, già dặn, biết nhiều hơn chút, con đã cười thành tiếng và nói chuyện u ơ khi thấy mọi người nói chuyện với nhau.

Còn Chít còi thì đã 21 tháng, không thay đổi nhiều nữa chủ yếu vẫn là luyện nói trong giai đoạn này. Anh việt lẫn lộn, thỉng thoảng con lại nói 1 tràng các tiếng lạ chả ai hiểu.





Khi 30, tình yêu chỉ đơn giản là thế này. Không care nhiều đến những lời nói xấu, đặt điều. Ai yêu mình nhiều thì mình yêu nhiều, ai yêu mình ít thì mình yêu ít, ai không yêu thì mình không cần :smile:).

Collection of photos

Ngày con tròn 1 tuổi, bố mẹ bầy hình tròn các đồ vật để xem tương lai con sẽ thích nghề gì. Đồ vật gồm có sách toán học, truyện, kim chỉ, lược, máy tính, bút, tiền. Sau một hồi chọn lựa, nhặt lên rồi lại để xuống con đã chọn máy tính và cây bút.

Hai lựa chọn này cũng rất giống với tính cách của con. Từ bé con đã nghịch ngợm không thích gấu bông và các em búp bê. Con chỉ thích máy tính, điện thoại, máy ảnh...

Càng ngày con càng yêu thích và đã biết cách sử dụng thành thạo các vật dụng này. Hôm nay mẹ post tiêu đề này để đưa dần các ảnh con tự chụp lên, lưu giữ kỉ niệm tuổi thơ của con vào đây nhé.

Mẹ thì lại cảm thấy những khoảng khắc ảnh cũng giống như những phút giây của cuộc đời mỗi con người chỉ đến vào một lần duy nhất mà không phải ai hoặc bất cứ điều gì có thể lặp lại thêm được.

Đây là bộ sưu tập ảnh đầu tiên của con. Bố đặt tên là Legs, những bức ảnh này con chụp trong vòng 2 tháng gần đây bằng máy iPhone 3Gs.