Skip navigation.

Santa back :)



Phố xá đã lên đèn, sắc đỏ lung linh, cây thông noel và những khẩu hiểu, biển cờ liên quan đến năm mới được trưng bầy khắp nơi. Thời tiết thì nóng 1 chút, lạnh 1 chút...thế cũng đủ cho những người chưa biết tuyết là gì tha hồ tưởng tượng. Trời nóng hay trời lạnh ông già noel vẫn đầy đủ với cặp râu dài trắng xoá, áo khoác đỏ, và chiếc túi thật to chật ních quà cho lũ trẻ.

Noel - năm mới - không chỉ hấp dẫn, ước mơ, háo hức của nhóc trẻ con mà còn của cả người nhớn.

Câu chuyện về hạt mầm béAdelaide Botanic Garden

Comments

Cun - Ngoc Pham 14. November 2008, 04:49

Nước ngoài có khác nhề, đã chuẩn bị đón năm mới rồi :happy:

Aleisha Ngô Hà Phương 14. November 2008, 06:05

Vâng, nhộn nhịp khí thế lắm rồi bác ah.

Thỏ- Sóc 14. November 2008, 14:11

Wow, lâu lâu mới vào nhà Chit, thấy bạn nhớn quá, nhưng vẫn càng ngày càng "sành điệu" hơn. Có vẻ như Chit nhiều răng hơn Sóc rồi. Sóc mới có 4 răng mà tuần sau đã SN rồi.

huytun 14. November 2008, 15:26

Nhìn cây thông mà thấy không khí quá nhở p:, ở VN bây giờ đang nhộn nhịp ngày 20/11 :D

Aleisha Ngô Hà Phương 14. November 2008, 20:10

@Huytun: Hehe mẹ anh già lại lo chuẩn bị quà cáp cho các thầy cô rồi. Bên này ko có ngày này bác ah.
@Sóc con: Em thấy bạn sóc bằng tầm này bò thoăn thoắt, khâm phục lắm ah. Bạn CHít nhiều cái vẫn chưa biết đâu ah.

Thỏ- Sóc 15. November 2008, 02:05

Chít ơi, sóc còn chạy rất nhanh rồi, không phải đi bằng 4 vó nữa đâu nhá. Mỗi tội răng lợi của Sóc nó cứ dấm dẳng, chắc sau này Sóc sẽ thọ tới ... 200 tuổi vì răng sẽ ... lâu rụng hơn những người khác :D :D p: (trộm vía trộm vía)

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies