9 tháng 2 ngày
Tuesday, 25. November 2008, 23:53:37
Ở nhà mọi người cứ nhìn Chít qua webcam và bảo mẹ "Ở tây mà sao con gầy thế". Hơ hơ...mẹ bảo con mẹ hề không gầy, 9 tháng con hơn 8kg, dài 70,5 cm, nghịch khoẻ, mọc răng nhanh, nói được khối...mặc dù là toàn ngôn ngữ nước ngoài. Thế là mẹ cũng tự hào lắm rồi.
Ở VN mọi người bảo con gầy, các bạn tây của bố mẹ bên này thì bảo con bằng size với con của họ, chả khác gì nhau cả, họ còn thích con vì tóc con mọc nhanh hơn con họ, và họ luôn bảo với bố mẹ con là cute boy
. 8 kg hoặc ít hơn không quan trọng miễn là con luôn mạnh khoẻ, phát triển tốt mọi mặt về tri thức là đạt tiêu chuẩn Úc rồi.
Tháng thứ 9 này, chít được Dr recommend thêm 1 bữa ăn dặm vào buổi 9h sáng( chủ yếu là cereals trộn sữa chua và hoa quả). Nên lịch ăn của con lại được đổi lại là 3 sữa và 3 bữa dặm. Bây h thì các loại cá biển con được ăn thoải mái, nhưng tôm biển thì vẫn chưa được ăn, phải ngoài 12 tháng mới được ăn tôm nếu trong gia đình không có tiền sử bị dị ứng, còn nếu có phải 18 tháng mới được ăn. Thôi giữ gìn tí cho an toàn con nhỉ (
. Bố sướng nhất vì không có ai tranh king prawn với bố, bố nhé).
Tháng thứ 9 với tháng thứ 8 của Chít cũng không có gì thay đổi nhiều. Ngoại trừ là mấy hôm nay em hay bò lùi và trườn lùi.
. Mẹ dạy em tiến thì em cứ lùi. Đứng bám chưa vững nhưng chỉ thích bỏ 2 tay là nhanh. Dạo này chăm đọc sách ngược lắm, nằm ôm quyển sách bi bô cứ như hiểu biết lắm, ai nói gì cũng gật gù (cái này lạ nhem, tự dưng ai nói gì cũng gật, chả hiểu học ở đâu
)

Ở VN mọi người bảo con gầy, các bạn tây của bố mẹ bên này thì bảo con bằng size với con của họ, chả khác gì nhau cả, họ còn thích con vì tóc con mọc nhanh hơn con họ, và họ luôn bảo với bố mẹ con là cute boy
Tháng thứ 9 này, chít được Dr recommend thêm 1 bữa ăn dặm vào buổi 9h sáng( chủ yếu là cereals trộn sữa chua và hoa quả). Nên lịch ăn của con lại được đổi lại là 3 sữa và 3 bữa dặm. Bây h thì các loại cá biển con được ăn thoải mái, nhưng tôm biển thì vẫn chưa được ăn, phải ngoài 12 tháng mới được ăn tôm nếu trong gia đình không có tiền sử bị dị ứng, còn nếu có phải 18 tháng mới được ăn. Thôi giữ gìn tí cho an toàn con nhỉ (
Tháng thứ 9 với tháng thứ 8 của Chít cũng không có gì thay đổi nhiều. Ngoại trừ là mấy hôm nay em hay bò lùi và trườn lùi.















CunNgocBich # 26. November 2008, 01:23
Socconhonganh # 26. November 2008, 02:22
Mình đọc sách thấy ở Tây, họ toàn tập cho con ngồi, ban đầu cho tựa gối, sau đó là đặt ngồi. Còn ở bên này, các ông bà già thường sợ nó ngồi như thế là "còng lưng" nên không cho tập ngồi mà phải để đứa trẻ bò, tự rút chân ngồi lên. Nếu tập ngồi phải có người bế cho bé tựa lưng vào lòng của người bế, hoặc cho ngồi vào ghế có "quây" (high chair)
Trông cái ảnh sau, Chít tập trung cao độ quá nhỉ!!!
chit_be_cua_bo_me # 26. November 2008, 04:29
Bên này các bà y tá đến nhà khám cũng khuyên là cho nằm sấp để tập ngóc đầu dậy cho cứng cổ và cho tập ngồi để biết ngồi sớm. Nhà em cũng làm theo thấy tốt lắm.
Nói chung là tây nuôi con khác mình bác ạ. Tây chả kiêng cái gì cả haha...but em thấy nhiều cái có kiêng có lành các bác nhỉ ?
jeekayak # 26. November 2008, 08:27
chit_be_cua_bo_me # 26. November 2008, 10:32
jeekayak # 26. November 2008, 10:52
Bearfamily # 26. November 2008, 13:42
chit_be_cua_bo_me # 26. November 2008, 23:30
@Mẹ Gấu: hihi..mẹ chít cứ bảo với mọi ng là có gương chị Gấu để học tập rồi lo gì mẹ gấu nhỉ
thuc anh # 29. November 2008, 04:39
Ỉn nhà này được cái gì cũng nhanh( mọc răng,lẫy bò,ngồi đi) mỗi tóc mọc chậm và nói chậm
Chít; 2 cái má thế kia mà còn có người lo con gầy nhỉ...yêu ơi là yêu,
chit_be_cua_bo_me # 30. November 2008, 08:56
LinhMoon # 1. December 2008, 12:08
htham # 4. December 2008, 01:46
chit_be_cua_bo_me # 4. December 2008, 03:48
htham # 4. December 2008, 04:17
chit_be_cua_bo_me # 4. December 2008, 04:56
Anonymous # 6. December 2008, 12:14
Nhìn em Chít yêu quá đi mất ;) ( có cần trộm vía không mẹ Chít nhể :p :D )