Cute boy
Tuesday, 6. October 2009, 04:26:34



Andy tròn 2 tháng
Tuesday, 6. October 2009, 04:26:34



Câu chuyện về hạt mầm béThe footy girl![]()
Chúc mừng tuổi 30 hạnh phúc. Sao con gái thì giống mẹ,con trai t ...
gia đình nhỏ nhỏ same nhà Chít nè Làm đứa nữa đi mẹ gấu, gấu lớ ...
Từ từ chị àh, chắc thằng cu còn bé Dạo này cuối năm chắc bận q ...
Từ từ chị àh, chắc thằng cu còn bé :D lớn tý cũng ăn ào ào như c ...
Híhí, bằng mẹ Chít phát cho Andy... loại xuất xắc luôn hả :D! Em ...
Chúc mừng..ước gì khi ta 30, mình cũng có gia đình nhỏ nhỏ same ...
Nguyen Phuong Linh # 6. October 2009, 04:45
Chụt chụt :*
p/s: Trộm vía, mới 2 tháng mà các nét của em rõ thế!
Thỏ- Sóc # 6. October 2009, 05:30
P/S (giống mẹ Bông:D): Kinh nghiệm cho thấy mấy bé mà khi ngủ, cứ giơ hai tay lên như kiểu xin đầu hàng í, là rất dễ nuôi
Nguyen Tran Thuc Anh # 6. October 2009, 06:42
jeekayak # 6. October 2009, 07:09
Originally posted by ThucAnhHaruko:
nhan xet giong me Thuc Anh
Ma em da lo ro net rat dan ong roi nhe :*
Gau # 6. October 2009, 09:28
Chíp & Bin # 6. October 2009, 14:52
Yêu
Aleisha Ngô Hà Phương # 7. October 2009, 05:02
@mẹ Bông, mẹ Ỉn, mẹ bean: con em 2 đứa đều tóc hoe vàng, chắc tại ở bên này nắng quá ạ.
@mẹ gấu: hihi...chưa có ai đặt gạch mẹ gấu ạ.
@đaolan: thx bác nhiều nhiều, hay bác xem có ai cần quảng cáo kiếm cho nhà cháu cái hợp đồng đi bác.
Gau # 7. October 2009, 16:13
Originally posted by chit_be_cua_bo_me:
Nàng tìm đúng người, đúng tội..ý nhầm đúng địa chỉ..pác Đờ lờ mà ra tay vụ nì thì có mà Andy nổi tiếng sớm
huytun # 14. October 2009, 07:26
Mai Nguyen # 26. October 2009, 21:45
Chị ơi, hồi tập cho William bú bình em cũng xai Avent đầu tiên nhưng con ko chịu... em để ý thấy cái NUK nó hình cũng giống giống đầu ngực nên em mua về,
Aleisha Ngô Hà Phương # 27. October 2009, 10:32
Originally posted by pighavewings:
Thx em nhé.
Hôm nay chị mới tìm mua được bình Nuk cho cu con, loại núm vú NUK ở đấy bây h không bán nữa hay sao ý em ạ, vì hồi chị đẻ đứa đầu thấy bán rất nhiều bi h không thấy có nữa, chị cũng thấy là núm vú Nuk giống ti mẹ lại mềm hơn rất nhiều so với event.
Còn về sữa, chắc tại chị dùng S26 Gold nó ngọt và đặc hơn sữa mẹ nên chắc cu con không quen. Thế em đang dùng loại sữa gì cho Will?. Nếu dùng loại sữa như em nói thì sau khi trẻ ăn quen loại sữa đấy rồi mà mình lại đổi sữa khác thì được không hay chỉ dùng được 1 loại duy nhất đấy thôi?
Cu nhà chị cũng tập cho bú bình trước khi cho ăn sữa mẹ but nó chả mút núm vú nên hầu như không ăn được tí nào, hi vọng chuyển núm vú mới cho sẽ biết bú bình. Lúc mới sinh, nó cũng bú bình tốt lắm rồi thế mà sau 1 thời gian không bú bình nữalà từ chối bình luôn
Mai Nguyen # 27. October 2009, 19:39
Originally posted by chit_be_cua_bo_me:
Đúng rồi chị, hồi William mới sinh em chưa có sữa, người ta cũng cho bú sữa bình, hồi sau bú sữa mẹ ảnh lại ko bú bình được nữa!!!
Em xài sữa của Nestle - loại Nidal Novaia ( trên hộp đề là en relais d'allaitement maternel - chuyển tiếp từ sữa mẹ) Bây giờ ở nhà trẻ William dùng được loại sữa khác rồi chị, vì ở nhà trẻ họ muốn em bé uống chung 1 hiệu sữa và là sữa nước, như vậy dễ hơn cho họ quản lý chuyện đặt hàng, pha sữa - chứ mỗi đứa nhỏ một loại sữa khác nhau thì họ mệt lắm
Em tưởng chị ko mua được NUK thì để em gửi qua cho chị
Em nghe nhiều người nói thì ở Pháp có nhiều loại sữa hơn và sữa cũng thơm và ngon hơn ở nước khác đó chị!
Mai Nguyen # 27. October 2009, 19:48
Hình hộp sữa nè chị
Aleisha Ngô Hà Phương # 28. October 2009, 01:40
Chị mua được bình Nuk ở đây rồi em. Hộp sữa này lạ, để chị thử tìm xem có ở đây không?.
Thế mỗi ngày cứ trước cũ bú thì em cho bú bình sữa này trước hả?. Mỗi ngày như thế chắc cũng tập được 5-6 lần.
Công nhận bên em ăn uống cẩn thận, cho con đi trẻ thế cũng yên tâm. Chứ ở đây cho con đi trẻ, sữa toàn phải pha sẳn cho vào bình đề tên con mình đến h các cô lấy ra quay lò vi sóng cho măm thôi. Will đi học good thế cũng đỡ lo em nhỉ.
Mai Nguyen # 28. October 2009, 20:11
Nếu chị ở nhà thì cứ từ từ tập cho ảnh bú bình rồi 1 cữ sữa bình, 1 cữ sữa mẹ!!!
Chị thử bóp sữa của chị vào bình chưa chị!!! Ban đầu để ảnh quen bú bình chị thử làm vậy đi... núm vú nhựa nhưng là sữa của mẹ thì ảnh bú thoải mái hơn... khi ảnh quen với núm vú nhựa hẳn rồi thì cho bú sữa ngoài!
Em nghĩ do bên này có nhiều loại sữa cho từng em bé nên con tập bú bình dễ hơn đó chị! em thử uống 2 mùi sữa, 1 là hộp riêng cho bé bú mẹ, 1 cho trẻ ko bú mẹ, 2 mùi khác nhau chị ơi!
Bên này đi nhà trẻ thoải mái lắm chị, chỉ mang theo quần áo, nước chùi mũi, đồ đo nhiệt độ cho con, để chỗ riêng của con ở nhà trẻ!! Còn sữa, tả, bình thì ở nhà trẻ có hết!!!
Aleisha Ngô Hà Phương # 29. October 2009, 06:31
CHị tập cho thằng cu bằng Nuk 2 hôm nay rồi mà chưa thấy gì em ạ. Nó cứ nhai núm vú ý, thỉng thoảng sữa chảy nhiều vào thì nuốt ực cái, được 15 phút thì la khóc um xùm
Sữa 26 chị tập nó không chịu cũng phải vì nó ngọt hơn hẵn sữa mẹ. Mấy hôm nay chị vắt sữa ra thì nó mới chịu được 15 phút, hi vọng vài bữa sẽ ổn.
Thx em nhiều nhé. May hỏi được kinh nghiệm cô Pig chứ nhìn cảnh ngồi đút thìa cho con sợ lắm.
Mai Nguyen # 30. October 2009, 21:37
Nếu cho sữa mẹ vào mà anh ta chịu bú chút chút là ok rồi chị... Chị cứ từ từ vài ngày nữa anh ta quen bú ti nhựa liền àh! Trẻ con nó thế, nhõng nhẽo thấy sợ hihi!!! Khi nào ảnh quen bú ti nhựa thì mình thay sữa mẹ bằng sữa bình!
Bên em để có sữa ăn fromage đó chị! Bên Pháp món đó ăn ghiền luôn! Fromage kẹp bánh mì, loại em hay ăn là camenbert... mỗi bữa ăn em ăn 1 góc tư, ngày 3 bữa cứ thế mà ăn... ăn cơm xong kẹp với miếng bánh mì mà ăn! Thế là sữa có nhiều àh! Nếu ko có sữa nhiều chị cũng nên ăn chị nha, cho bổ xương, mới sinh xong ăn món này bổ
http://www.souvenirs-paris.fr/images_finales/magnets/president.jpg
Hình của fromage đó chị!!
Bên chị có bán cái máy hấp nóng sữa ko chị? Dùng cái đó khỏe hơn, sữa mà pha sẵn để tủ lạnh lấy ra thì cho vào máy 10 ml nước còn ko lạnh là 7 ml nước, bấm nút đợi từ 1 tới 2 phút là sữa nóng cho con bú liền, ko cần phải đợi ngân nước nóng! Như vậy buổi tối có thức cho con bú cũng đỡ mệt hơn đấy chị! Bên em họ bán cả loại có thể cắm trong xe hơi để đi du lịch bằng xe mà xài ý!
Cu con nhà em đói lên la kinh lắm, ko có cái máy đó chắc em xỉu vì nghe tiếng la, khóc đòi bú
Hồi trước em cho con bú mẹ sướng lắm vì sữa em nhiều, đêm con bú còn nhanh hơn ban ngày ( chắc muốn ăn lẹ để ngủ tiếp
Aleisha Ngô Hà Phương # 31. October 2009, 05:33
Nhà chị cũng có đủ mấy loại máy này vì con đầu nhà chị cũng ăn sữa ngoài hoàn toàn. Công nhận đêm có sữa cho con cũng đỡ khổ. KHóc là cho bú tí nó cũng ngủ ngon hơn
Cu nhà chị vẫn chưa chịu bú bình, bi h cứ đút bình vào là nó nhai gân 10 phút là khóc ầm ĩ
Bên em chắc nhiều đồ ăn việt lắm nhỉ? Bên chị chả có mầy nhiều khi thèm lắm hihi...
Mai Nguyen # 2. November 2009, 14:38
Em hồi trước cũng thế, hôm nào mệt là sữa ít àh! Khổ chị nhỉ. Mà nhiều khi sữa nhiều quá mình cũng khó chịu nữa... chỉ mong con lớn 2,3 tuổi là đỡ mệt thôi
Aleisha Ngô Hà Phương # 5. November 2009, 23:31
2,3 tuổi cũng chưa đỡ hơn đâu em. Tuổi đấy chúng nó cứng đầu lắm. Chưa lấy chồng thì chả quát tháo ai bao giừ thế mà bây giờ quát tháo chồng con cả ngày, oải luôn.
Mai Nguyen # 6. November 2009, 23:06
Ôi, em cũng nghĩ tới cảnh, tay cầm chảo, miệng thì quát con.. thấy nản
Aleisha Ngô Hà Phương # 9. November 2009, 00:28