Skip navigation.

Câu chuyện về hạt mầm bé

Hạt mầm là món quà đặc biệt Thượng đế dành cho những cặp vợ chồng (hai nửa khác nhau đã hòa làm một). Từ đây những yêu thương, sẻ chia và khó khăn sẽ bắt đầu, nhưng tình yêu sẽ tạo thành điều kỳ diệu làm nên một cuộc sống mới đầy ắp niềm vui và những cuốn hút kỳ lạ với hạt mầm bé này.

Khi bắt đầu blog, Hạt mầm của bố mẹ đã được 14 tuần. Em bé sẽ đến vào năm 2008 - năm của chuột, và Chít sẽ là tên gọi ở nhà của em bé - tên gọi xấu xí theo phong tục Việt Nam để em bé được mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn.
Đến hôm nay Blog Chít đã có

lượt người ghé thăm.

Bắt đầu cuộc hành trình của tình yêu và sự sống

Comments

concobebe 28. August 2007, 06:14

Đọc chuyện của em Chít và bố mẹ yêu quá cơ, đúng là hành trình yêu thương nhỉ. Mong sớm gặp mặt em Chít nhé, chị hĩm bé nhà anh Cò cũng sắp chào đời rồi. Yêu lắm

chit_be_cua_bo_me 28. August 2007, 08:44

Cám ơn mẹ anh Cò nhiều. Anh Cò bây h trông cũng ra dáng anh lớn lắm rồi, trông anh Cò thích quá cơ.

Em Chít bây giờ còn bé lắm, em mới được 14 tuần tuổi thôi. mẹ Chít cũng hi vọng em Chít lớn nhanh để ra gặp các anh chị cho có bạn có bè.

Mong gặp chị Hĩm nhiều. Good luck

Anonymous 28. August 2007, 09:17

Chú Sơn! (hehe) writes:

Chà, chít còn chưa lọt lòng đã có blog rồi. Chú mong chít là boy để sau này đi theo ngành IT cùng chú! Hehe, sướng quá được lên chú rồi! :D

cun con Minh 28. August 2007, 10:45

Hấp dẫn quá nhỉ .Cún Hẹn gặp Chít nhá nhanh thôi mấy chục tuần nữa ...nhanh lắm .

mattrangxanh 1. September 2007, 02:04

Bé Minh Chít ra đời sẽ là ánh sáng đẹp nhất của bố mẹ, giống anh Cún Minh này :smile:.

chit_be_cua_bo_me 1. September 2007, 11:25

Chít cảm ơn mọi người nhiều lắm :smile: Bé Chít đang rất nóng lòng chờ đến ngày được ra để gặp bố mẹ và tất cả mọi người đấy ạ :love:

Meobuon 4. September 2007, 07:23

Dễ thương quá Chít yêu ơi. Mẹ Chít đã hết nghén chưa ? có ăn uống được nhiều không ? Mẹ Mèo Bông 17 tuần mà vẫn nghén quá.
Đọc Blog của Chít nhớ lại lúc mình mang bầu lần đầu, yêu thương lắm, lần này hình như không được như trước nữa, thật có lỗi với con yêu.

chit_be_cua_bo_me 4. September 2007, 08:06

@Mẹ Mèo bông: Mẹ Chít cũng vẫn còn nghén lắm, chả ăn uống được mấy, dạo này còn nghén hơn cả hồi <12 tuần nữa cơ, hic hic. Chưa lên được cân nào cả, mẹ Mèo bông lên được mấy cân rồi?

Meobuon 6. September 2007, 02:36

Chị cũng không ăn được, chỉ uống mỗi ngày 1 lít sữa tươi thôi, thế mà cũng lên được 2kg rùi đấy !

chit_be_cua_bo_me 6. September 2007, 02:43

Chị uống giỏi thế. E ngày nao cũng cố 2 cốc đã gần chết. E thấy bảo từ tuần thứ 17 mới lên cân nhanh.

Anonymous 17. December 2007, 04:28

Visitor số 1111 - Bố Chít writes:

Hihi, hôm nay bố vào thăm blog của Chít, lại trùng với visitor số 1111 :D Bố yêu mẹ và Chít nhất trên đời này :x :* :D ;-) xxx

truonghuy112000 27. January 2008, 15:01




CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

nguyengiakhoa 14. May 2008, 04:34

Chuc gia dinh hanh phuc. Chuc be Chit hay an chong lon va dang yeu...

meomun202vt 4. June 2008, 17:32

be Chit đáng yêu quá:love: ! mà xem ra con gái giống mẹ nhiều hơn nhi:)

banhbonglan 7. December 2008, 10:48

Merry Christmas! :smile:

mewin150108 24. January 2009, 16:51

A ha, nam nay loc nhieu day! Den tham nha be chit dung vao so 6666 co nghia la Loc loc loc loc den day nha luon. Chuc gia dinh be luon duoc hanh phuc. Chuc be hay an chong lon nhe! (Thong cam vi hom nay me win su dung nho may chua cai dat tieng viet)

chichbong020 14. May 2009, 02:57

Hôm nay mới ghé thăm nhà của Chít, Chít cho Bông làm quen với nhé :cheers:

chit_be_cua_bo_me 14. May 2009, 05:36

Chào bạn Chicbong nhé :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies