Ngày 16 tháng 2 năm 2008 (Chít 39 tuần)
Friday, 15. February 2008, 10:47:11

Trong lúc chờ đợi đến ngày bạn Chít còi "Hallo world". Post tạm bài thơ của bố Chít lên vậy.
Tình yêu
Nếu có khi nào em chợt hỏi anh
Tình yêu đến khi nào em chẳng rõ
Anh sẽ bảo tình yêu như cơn gió
Vẫn dịu dàng và vẫn mãi dịu êm
Tình yêu cũng như con sóng vỗ về đêm
Vẫn cứ rì rào vỗ bờ như muôn thuở
Chỉ khi nào ta lắng nghe hơi thở
Mới nhận ra gió dịu dàng và sóng ru êm
“Vậy có khi nào anh sẽ hết yêu em?”
Sẽ có lúc em chau mày chợt hỏi
Anh sẽ nói khi gió không còn thổi
Con sóng hết rì rào anh mới hết yêu em!
Hà Nội, 27/07/2004
(P/S: Tình yêu thực sự sẽ tuyệt vời giống đám hoa hồng này Q ạ, cố lên:wizard:)
















