Skip navigation.

Mẹ vẫn luôn mong ước con có thật nhiều bạn để cùng nhau chia sẻ như thế này.




Câu chuyện về hạt mầm béTrung tâm rắc rối tháng thứ 8

Comments

Cun - Ngoc Pham 15. October 2008, 10:29

Chíp có vẻ tình cảm, biết chia sẻ, nhường nhịn nhỉ :smile:

Aleisha Ngô Hà Phương 15. October 2008, 22:54

Trông thế thôi bác ạh Thi nhau hét đấy. Mà blog của nhà bác toàn vào được phần about thôi.

Gau 16. October 2008, 06:18

mẹ em Chít có vẻ khoái cho e mặc màu hồng nà..mẹ chị Gấu cũng thía..hì hì

Aleisha Ngô Hà Phương 16. October 2008, 07:02

Mẹ Chít mê mầu hồng lắm mẹ Gấu ah. Cứ nhìn thấy mầu này là mắt sáng. Mở tủ quần áo toàn hồng ko?.

Cun - Ngoc Pham 17. October 2008, 10:43

Tình hình blog vào bình thường rồi mẹ Chít ạ :D

Mẹ Cún thì mê màu xanh da trời, nhưng khi chọn đồ cho Cún cũng toàn chọn mầu hồng thôi. Nhiều lúc nhìn dây phơi, nguyên dãy hồng, trông thích mắt lắm.

Aleisha Ngô Hà Phương 17. October 2008, 11:11

Bên này cứ nhìn thấy baby mặc mầu hồng thì coi như là con gái. Baby mặc màu xanh là con trai, bác ạh. Có hôm chít mặc áo xanh lá cây, đi ra đường bà già hỏi "Boy được mấy tháng rồi":D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies