Thay đổi
Sunday, 16. November 2008, 11:43:38

Tình hình là sau khi đặt lại security cho account Flickr thì ảnh trên Opera đã mất hết. Sáng nay bố bảo mẹ cách up lại but cơn lười của mẹ vẫn thắng nên mẹ chả up lại nữa và thay bằng việc post các new mới lên thôi.
1 tuần nữa bạn Chít được 9 tháng. Nhoằng cái đã sắp thành nhóc con. Thời gian cứ gọi là vèo vèo nhỉ. Mới ngày nào bố mẹ setting trên lilypie.com, rồi từng ngày ngồi đếm ngược với nhau những 290 mươi mấy ngày .
Hôm nay tranh thủ lạch cạch vài gạch đầu dòng cho bạn được bằng chị bằng em.
Xem nào 9 tháng bạn Chít làm được những gì ?.
Theo cách nói của bố thì Chít chỉ được cái hơn con người ta ở cái răng cái tóc, còn kém về mọi mặt.
Khoe cái tốt trước đã con nhỉ:
-9 tháng, Chít có 8 cái răng 7 cái nhú cao, 1 cái mới tập tành, sắp mọc thêm 1 số cái. Mẹ cứ bảo bố là “ Chít hơn con người ta ở chỗ có nhiều răng cho mỗi lần bố chép miệng đọc blog con người khác haha...”. Mọc răng nhanh nhưng em khônh sốt, ít quấy, ăn uống bình thường (trộm vía em
-Chít biết múa và vỗ tay hoan hô.
-Chít biết thơm và vuốt má mọi người. Nhưng bây h em vuốt má mạnh tay lắm cứ bốp bốp liên tục ý.
-Chít biết bập bẹ vài từ : pà pà, me me, măm măm khi đói, pa pa. Khi nào buồn nằm luyện giọng váng nhà.
-Em rất nghịch. Dùng walker nhanh như gió, mọi ngõ ngách trong nhà đã in dấu tay em.
-Nghe điện thoại, bấm điều khiển TV, đánh bàn phím PC ...không biết ai dạy những cái này nhé.
-Vài hôm nay đã biết vịn cũi đứng lên.
-Ngỗi vững
- Biết vẫy tay gọi bố. Mới tập được nên chỉ vẫy bố.
-Cũng hơi nghe lời mẹ tí nhưng khi nào mải chơi thì mẹ gọi khản cổ cũng chỉ ngoái cổ thật dài ra nghe thôi á, còn lại vẫn nghịch tiếp.
Nhưng em dạo này cũng ghê gớm lắm:
-Biết ăn vạ. Nếu mẹ không đồng ý cho chơi cái gì làm nằm lăn ra ăn vạ ngay. Mẹ giơ tay lên mắng thì cũng bớt la hét chút chút.
-Chơi đồ chơi mà em không thích nữa là em ném hết. Mà phải ném thật xa mới yên tâm.
-Ăn đồ ăn mà em không thích là em phu phì phì khắp nhà. Mẹ sợ khoản này nhất, chả nhẽ lại mặc áo mưa khi cho em ăn.
-Chưa biết bò.
-Nghiện tí ngậm. Mẹ không thể cai được cho em nữa. Cái này là tại bố hết á vì khi nào em hét lên lại đút ti giả vào cho em hết hét. Ngủ cũng phải có ti giả.
-Rất hay dứt tóc mẹ.
-Mút tay, mút chân thành thần.
-Phun mưa phì phì
-....
Thôi mẹ chỉ kể thế thôi vì em nhiều tính xấu quá.
Ăn uống thì bây h mẹ mới điều chỉnh lại là ngày 2 bữa ăn dặm và 3 bữa sữa. Thói quen ăn rất tốt, không cần phải bật TV, không đồ chơi, không phải pha trò. Chỉ uống nước hoa quả và cự tuyệt nước lọc. Khi không thích ăn nữa thì nếu không để ý là em hất tung hết cả. Ghê gớm không biết giống ai.
Đây là tổng kết của 9 tháng học tập và rèn luyện của bạn Chít. Bạn cứ cố gắng phát huy nhé. Mọi người đều yêu mến bạn lắm.















Cún Quyên # 17. November 2008, 00:56
Aleisha Ngô Hà Phương # 17. November 2008, 06:01
Hoàng Ngọc Bích # 18. November 2008, 05:47
Aleisha Ngô Hà Phương # 18. November 2008, 06:48
jeekayak # 21. November 2008, 08:07
Aleisha Ngô Hà Phương # 21. November 2008, 11:09
Thuc Anh # 22. November 2008, 07:39
Chit quấy Ỉn còn quấy hơn cơ,bố Ỉn phải chào thua gọi Ỉn là nặc nô ý.
Aleisha Ngô Hà Phương # 22. November 2008, 09:58
Gau # 25. November 2008, 15:37
Aleisha Ngô Hà Phương # 25. November 2008, 22:55
Aleisha Ngô Hà Phương # 25. November 2008, 22:56
Hoàng Ngọc Bích # 26. November 2008, 02:27
Gau # 26. November 2008, 06:06
Aleisha Ngô Hà Phương # 26. November 2008, 06:34