Mưa trái mùa
Tuesday, 15. December 2009, 10:58:39
Đêm Sài gòn. Một đêm trong số nhiều đêm ở đất Sài gòn. Lần đầu tiên xa nhà lâu đến thế. Cơ mà vẫn chưa thấy nhớ nhà, lạ thật. Đêm nay không yên tĩnh như những đêm trước. Ảnh hưởng không khí lạnh từ miền Bắc tràn vào, đêm nay Sài gòn có mưa trái mùa.
Thường mưa Sài gòn rất nhanh, ào đến rồi ào đi, như lời bài hát "Sài gòn chợt mưa chợt nắng". Nhưng đêm nay thì không thế. Mưa đến cũng lâu, và cũng rất lâu tạnh. Mưa đi kèm với gió, với sấm. Rồi rả rích như muốn thử đo độ dài của đêm. Tiếng mưa quyện với mùi nồng nồng của hơi đất ẩm. Tự dưng thấy nhớ nhà mãnh liệt. Phải rồi, đây là mưa Hà Nội mà. Cũng nhiều đêm ở Hà Nội ta cũng lắng nghe mưa thế này. Nhưng có lẽ mưa Hà Nội tình hơn, buồn hơn, mong manh hơn. Đừng hỏi ta tại sao ? Ta sẽ chẳng giải thích được đâu.
Cuộn người vào chăn tránh hơi lạnh của đêm. Rồi dần đi vào giấc ngủ. Mưa vẫn rơi ...






































































































































































































