Skip navigation.

Zopf ( not in calssic shape ^_^ )<br/>

Zopf là 1 loại bánh mì truyền thống của người Thụy Điển được làm từ bột mì , trứng , sữa và bơ . Thông thường bánh Zopf được tạo hình giống với bím tóc của người phụ nữ ( ko biết tại sao lại vậy nữa ) nhưng vì Tina ko thích cách tạo hình đó lắm nên thôi nặn hình theo ý mình vậy :D , bánh ăn ko khác mấy với bánh mì thường chỉ có là thơm mùi bơ hơn thôi















Happy birthday to us !!!

Ngày 23 vừa rồi là ngày sn của mình và Heo iu , nói như vậy vì 2 đứa ko hẹn mà sinh cùng ngày cùng tháng chỉ chênh nhau 1 năm thôi , 2 mẹ sao mà khéo thế :D , sn mình nhưng lại cũng tự làm bánh tặng mình luôn , mọi ng bảo ai lại tự đi làm bánh mừng sn mình - thôi thì lại chặc lưỡi bảo là coi như làm tặng anh iu vậy . Bánh lần này vì muốn thay đổi và mọi ng ai cũng bảo thích bánh mềm như đợt mình làm chiffon nên quyết định cốt bánh làm bằng bánh chiffon chocolate chứ ko làm bằng sponge cake như mọi năm , quả nhiên bánh ra rất mềm và xốp nhưng chắc vì quá xốp hơn nữa loại bánh này lúc đổ khuôn ko dc phủ lớp chống dính cho bánh nên khi cắt lớp vụn bánh rơi ra lả tả , phủi thế nào cũng ko đi hết dc , vậy là láng kem tới đâu là vụn bánh cứ bám vào đến đấy , ghét ơi là ghét , mọi lần làm sponge mình cũng chà láng kiểu đó thì lúc nào cũng sạch sẽ còn lần này nhìn thất bại kinh khủng :sst: . Thôi cuối cùng cũng xong dc cái bánh , thiên thần này nọ lại quăng lên cho nó xôm tụ :drunk: , định là cắt 1 miếng để chụp 1 tấm bên trong bánh nhưng dad lại muốn cái bánh nguyên lành đem lên chỗ ăn cho đẹp , từ chỗ ăn về thì bánh đã ko còn nữa :lol:

Cốt bánh chiffon chocolate



Mình ko ưa màu tím thế mà hôm đó nghĩ thế nào mà lại làm cái bánh tím nhỉ ... mà lần này sn mình sao cái gì cũng dính tới màu tím ... có điềm chăng p:



















Moka cake

Vậy là sau bao nhớ mong mòn mỏi thì cuối cùng mình đã dc sở hữu 1 em KA làm quà sn sớm , khỏi phải nói mình mừng cỡ nào khi chị Phương nt kêu lên nhà lấy máy , thiệt tình nhìn cái tướng mình ôm cái thùng máy ngồi trên xe cho Heo chở về chắc giống con chuột đang ôm trái trứng thiệt bự :D , vậy mà về đến nhà là lu bu bao nhiêu việc đến tận hôm nay mới mở màn cho em nó dc , sẵn dịp hứa với con bạn khùng của mình là sẽ cho nó thử tay nghề của mình xem thế nào . Thế là khai trương KA = 1 phát moka cake , đánh kem bơ xong chưa trét lên đã thấy ngào ngạt mùi cafe quyện với mùi bơ sao mà thèm quá ... p: vì là bánh làm ăn ở nhà nên định bụng là cứ trét bừa kem lên rồi cũng vào bụng hết nhưng ngồi 1 hồi nhìn đống kem thừa lại táy máy ngứa tay vậy là lại ngồi hí hoáy tô vẽ sẵn tiện làm thử kiểu mới mình vừa nghĩ ra xem sao , bánh chẳng chà láng chà liếc gì nên nhìn mặt bánh nham nhở hết chỗ nói , cuối cùng vẽ tham quá trông hơi bị rối :whistle: Heo ngồi ngó 1 hồi rồi bảo " e vẽ nhìn hay nhỉ " ( chuyện , dân vẽ mà lị p: ) ... im 1 tí rồi tiếp " hơi tối e àh " ( ai cũng làm màu xanh màu đỏ mình chơi màu xám cho sang hohoho :cool: ).... nằm lăn wa lăn lại 1 tí rồi lại tò hỏ nhìn xong hỏi " chừng nào ăn dc huh e " ----> bó tay :ko: .

" Tục tưng " của tui đây





Đống lộn xộn của tui " God bless u " chúc mày lên đường may mắn con buffalo hâm :lol: qua bên đó rồi thì gửi đồ làm bánh về cho tao để trả tiền bánh nhé















Mouse and pumpkin from fondant

Theo order của 1 ng quen lần này tiếp tục làm bánh kem và quyết định sẽ thử để tranh trí fondant lên xem sao , đồ trang trí thường phải làm trước vì cần thời gian để fondant khô và cứng cáp nên Tina làm trước các hình trang trí , bánh sẽ nướng sau :D rồi quăng đồ trang trí lên miệt mài từ sáng đến tối mới khô dc , lần này làm có kinh nghiệm hơn nên có thể làm dc những chi tiết nho nhỏ , chủ đề lần này là chuột và bí ngô ... rất là cartoon :happy:







Đây là con chuột lười , ăn cheese xong ngủ khoèo luôn p: ( giống tui may mà ko mập :D )





Zoom vào trái bí nhé , mấy cái lá này báo hại tui muốn lòi con mắt ra luôn





Túi đồ ăn của mấy bé chuột







Lần này thì bé hơn cả cây tăm



Tối nay nướng bánh xong sẽ post tiếp những hình ảnh hoàn tất của nguyên cái bánh ... có ai muốn đặt bánh của Tina's bakery hok ???? :jester:

Angels by fondant

Đây là lần thứ 2 mình thử làm fondant sau lần thất bại đầu tiên cách đây rất lâu ( thời mới tập làm bánh hhohoho ) , kết quả rất mĩ mãn , fondat ra đẹp và mịn có điều rất rất là ngọt , cái này chỉ để trang trí thì dc chứ ăn thì ghê răng quá , ko hiểu sao mà bên mỹ bây giờ lại rất thịnh về cách trang trí này - làm rồi thì họ có ăn ko nhỉ :left: . Nói chung thành quả là 2 thiên thần rất là xinh , lần đầu tiên nặn fondant nên thú vị lắm , y như chơi đất sét ngày xưa nhưng " đất sét " này hơi khó chịu 1 chút :D để nó khô thì nứt ngay , cũng may nặn xong thấy cũng ko đến nỗi nào p: , chỉ là chưa kịp nướng bánh để cho 2 em ấy lên ... chẹp chẹp chắc hôm nay phải làm 1 ổ cho lên xem sao . Có lẽ nước ngoài họ thích fondant vì dùng nó trang trí thì miễn chê :up: , tối hôm qua để hoàn thành tác phẩm đã phải tức tốc chạy qua nhà chị phương mua ngay lọ màu màu nâu làm tóc cho bé trai ( nói chứ nhìn sao giống y 2 bé gái hèm ) .











Tóc xoăn đàng hoàng nhé , kiểu này chắc là đi tiệm rồi :lol: , nói chứ đính tóc cho bé này cũng hơi bị lách cách 1 chút



Bé trai nè , mà sao giống con gái tóc ngắn quá , chắc tại mặt xinh hihihi









2 bè này chỉ cao = cây tăm xỉa răng thôi :love:

Orange chiffon and one ear bunny ^_^

Sau lần làm thành công chocolate chiffon thì được mamy order thêm 1 đợt chiffon nữa nhưng vì mamy ko thích chocolate lắm nên lần này làm orange chiffon , cũng làm theo công thức cũ chỉ khác là thay nước bằng nước cam , lần này nướng lửa dưới , còn lại 10f cuối mới chuyển qua lửa trên thì bánh nở còn cao hơn lần đầu và thậm chí còn mềm xốp hơn , vậy là bắt dc bệnh của cái lò nhà mình rồi . Còn về vụ one ear rabbit thì hohoho kể ra cũng hơi mắc cỡ , hôm qua lang thang vào gift shop cherry thấy con thỏ ú này xinh ơi là xinh nhưng lại bị để trong góc kẹt , hỏi đến thì té ra là cậu chàng bị mất 1 bên tai rồi nên bà chủ cất đấy thôi chứ ko bán nữa , thấy mình cứ cầm lên cầm xuống hoài vậy là bà ý nổi hứng tặng luôn cho mình :happy: ôi ôi ngượng quá , đã ko mua dc gì mà ng ta còn tặng ngược lại nữa , vậy là dù mất 1 tai nhưng mình rất quý con thỏ này , vì đó là lòng hiếu khách của 1 người lạ rất dễ thương thôi thì vẫn cứ cho lên hình nhé , nhìn rất lạ nhỉ :love: :love:















Chocolate chiffon

Hôm qua vừa thửa dc 1 em khuôn chiffon bên nhà chị phương về , ban đầu cũng chẳng định mua đâu vì đợt này thấy mua quá nhiều thứ rồi nhưng cuối cùng lên web thấy nhà nào cũng khen bánh chiffon ngon lắm , bánh mềm mà xốp chứ ko khô nhu sponge . Vậy là cuối cùng lại ì ạch vác về nhà cho nó giống với ng ta hohoho :D , quả nhiên là bánh ko phụ lòng người mà , mẻ bánh đầu tiên ăn ngon cực kì , bánh nở cao , xốp như mây , cắn vào 1 miếng cứ như tan luôn trong miệng , hôm qua đến giờ mà cái bánh to chỉ còn lại phân nửa :happy: . Lần này mình thử nghiệm với bánh chocolate chiffon , công thức đủ cho 1 khuôn chiffon to khoảng 20 cm , dưới đây là công thức

Công thức:
- 4 lòng đỏ trứng
- 60g đường
- ½ tsp vanilla
- 85 ml dầu ăn (loại không nặng mùi)
- 125 ml nước nóng
- 35g bột cocoa
- 100g bột mỳ
- 2 tsp baking powder
- 4 lòng trắng
- ¼ tsp muối tinh
- 110gr đường
- 1/4 tsp cream of tartar
Cách làm:
- Hòa tan cocoa vào nước nóng, nguấy rồi để nguội
- Rây bột mỳ và baking powder 3 lần
- Đánh lòng đỏ + 60gr đường + vanilla cho đến khi chuyển sang màu vàng nhạt và mịn mượt. Thêm dầu ăn và nước cocoa đã để nguội, trộn đều. Rây bột mỳ, chia thành vài lần vào hỗn hợp lòng đỏ. Trộn đều.
- Đánh lòng trắng trứng và muối cho đến khi nổi bọt thì cho cream of tartar vào. Cho từng thìa đường của lượng đường 110gr đánh đều đến khi trứng bông cứng.
- Trộn 1/3 phần lòng trắng trứng vào hỗn hợp cocoa và trộn nhẹ tay. Tiếp tục trộn với chỗ lòng trắng trứng còn lại cho đến khi các thành phần quyện đều với nhau.
- Đổ hỗn hợp vào khuôn bánh, gõ nhẹ vài cái cho hỗn hợp dàn đều.
- Bật lò 180 độ trước 5 phút, nướng 35-40 phút.
- Bánh ra lò, gõ nhẹ vài cái rồi úp ngược cả khay bánh xuống để tránh xẹp bánh
sau khi bánh đã nguội rồi thì nhẹ nhàng lách dao vào để lấy bánh ra

Còn đây là bánh chiffon đầu tay của tina , chắc để lửa trên hơi nóng nên mặt hơi nứt 1 xíu :whistle:







Coconut bread

Mấy hôm rồi chạy qua nhà andee thấy bả quảng cáo bánh mì dừa của thằng cha Bill dữ dội quá nên phải làm thử coi sao , chẹp công nhận bánh thơm mọi ng thích nhưng sao mình ăn lại thấy mau ngán nhỉ , ko biết làm có đúng ko nữa :right: thôi thì lại tí tởn chụp vái phát để quăng lên đây thôi











Đây là công thức lấy bên nhà andee qua , sau khi cũng dc bả lấy từ ở đâu về đó nói chung là dzòng dzòng từ nhà này bay qua nhà khác hohoho :cheers:

BÁNH MÌ DỪA
Nguyên liệu:

2 quả trứng
300ml sữa tươi
1 thìa cà phê vani
2 thìa cà phê baking powder (bột nở)
2 thìa cà phê bột quế
1 cup đường (độ 150g)
275 g bột mì (2.5 cup)
150g dừa khô nạo
75g bơ, đun chảy

Cách làm
Bật lò 180c.
Đánh tan trứng, sữa và vani.
Cho bột, baking powder, dừa và quế vào tô. Trộn đều. Từ từ cho hỗn hợp trứng và bơ vào. Khuấy vừa tới khi hỗn hợp được trộn đều.
Cho vào khay bánh (đã chống dính). Nướng khoảng 50'- 1 tiếng. Xong bỏ ra, ăn ấm hay lạnh đều ngon.

Waffle

Vừa sắm dc 1 em máy làm waffle rất là xinh vậy là tối về nhà phải làm ngay 1 mẻ waffle để khai trương máy , bánh dòn rụm bên ngoài và mềm xốp bên trong ăn kèm với maple syrup xong là chẳng còn ăn nổi cơm nữa :cheers: Bánh lúc nướng bay mùi thơm ngào ngạt , tuy nhiên có lẽ nhiệt độ máy chưa đều lắm nên ở giữa hơi cháy ... chẹp chẹp :right: . Pancake và waffle là 2 loại bánh tương đối giống nhau nhưng mà waffle thì phải có khuôn mới làm dc , nói chung chính xác là hôm đó là mình đội mưa đi rước em máy về dinh hehhehe ..hèm ... khoe ảnh tí nhỉ hohoho :lol:





Còn đây là thành phẩm , cho thêm tí hoa và tranh cho nó art 1 chút :yes:







Egg tart ^ ^

Bánh tart trứng này sử dụng đế giống normandy apple tart , phần nhân bao gồm trứng sữa và kem tươi , ăn rất thơm mùi trứng hơi ngậy ngậy :yes: , rất thích hợp nhâm nhi cùng trà nóng , hôm làm bánh còn dư 1 chút bột làm đế vậy là làm thêm vài cái mini tart bằng khuôn cupcake , nhìn y như mấy bông hoa xinh xinh :love: . Dưới đây là ct làm nhân , ct làm đế đã có rồi nên ko viết nữa :rolleyes:

Nhân bánh
- 2 trứng
- 3 lòng đỏ
- 240 ml sữa
- 120 ml kem tươi
- 1 chút vani
- 1 nhúm muối
- 150-170g đường (tùy khẩu vị)
Chuẩn bị sẵn các nguyên vật liệu, lấy ra để nhiệt độ phòng, trứng cần hết hơi lạnh. Đập trứng, đánh nhẹ bằng phới cầm tay, tránh tạo nhiều bọt. Cho đường, sữa, và kem tươi, khuấy đều. Rây qua rây. Để hỗn hợp “nghỉ” 15′, sau đó vớt bọt nếu có. Vặn lò 150 độ C, làm nóng trước 10′. Cho bánh vào nướng 45′. Sau 10-15′, dỡ bánh ra khỏi khuôn.





Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31