Subscribe to RSS feed

Thiết kế thời trang

Sau bao nhiêu tháng ngày lặn hụp,chìm nổi,hum nay nhân dịp một ngày....rảnh rỗi !(Hix,mấy tháng rồi không lên thăm nhà) mình xin mạo mụi post lên vài bản thiết kế mình tự....vắt óc,gòng lưng ra mà vẽ và mong các anh,các chị có lòng hảo tâm chỉ giáo cho em ạ,thấy chỗ nào có khuyết điểm thì chém mạnh tay vào ạ!!








Thời trang giấy ấn tượng

Hôm 7/11 vừa wa,tại hội trường lầu 7 trường ĐH Tôn Đức Thắng, lớp chúng mình đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tay mang tên " Những cánh hoa đêm"!. Tuy chất liệu chỉ là bằng giấy và ni lông nhưng tất cả các thành viên trong nhóm đã cố gắng thể hiện hết mình.Sau đây là một số hình ảnh mà em đã bon chen chộp được,rất mong các bác và anh chị cùng chiêm ngưỡng và bình loạn giúp e ạh!!bigsmile

CON ĐƯỜNG MỚI-THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI ?


Mùa thi đại học đã qua và nó đã mang theo bao nỗi lo lắng,hồi hộp xen lẫn với sự vui buồn khi biết được kết quả...và mình cũng không ngoại lệ,mặc dù mình biết rằng không phải chỉ vào đại học thì mới có thành công nhưng cái ám ảnh hai chữ "đại học" như luôn luôn khắc sâu vào ý thức của mỗi người-đậu đại học sẽ làm cho gia đình được nở mày nở mặc...và cũng chính hai chữ này đã khiến bao người phải tự tử vì thi rớt ,bao người phải bỏ nhà đi hay phải sống trong nỗi chì chiết của cha mẹ...!!
Nhưng mình thật may mắn vì cha mẹ mình không đặt nặng vấn đề này,và mình còn may mắn hơn nữa khi nhận được giấy báo trúng tuyển-gia đình mình vui mửng đến nỗi không sao tả được!Rồi sự vui mừng ấy cũng kéo dài không được lâu khi vấn đề học ở môi trường mới đem lại cho mình và cha mẹ bao nỗi lo lắng.Nhìn mẹ đêm nào cũng trằn trọc vì mình khi sắp sửa đi học xa,vì mình là con gái nên nỗi lo của mẹ còn tăng thêm gấp bội.Mình biết mẹ nghĩ gì vì mình cũng đã từng chứng kiến nhiều trường hợp khi đi học ở Sài Gòn,thật phức tạp và đầy cám dỗ....
Mình sợ,sợ mình có đủ lòng kiên định hay không khi vô tình đối mặt với những thách thức ấy,dù biết cuộc đời không êm đẹp như trong mơ,phải có lúc bình yên và giông tố.Nhưng quyết tâm duy nhất của mình là lên Sài Gòn để học,học đề theo đuổi ước mơ cháy bỏng trong tim mình và quan trọng là sau này thành tài để giúp cha mẹ và em gái mình nữa.Thôi dẫu cuộc đời có gian nan thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải dũng cảm đối mặt,phải kiên nhẫn theo đuổi mục đích mà mình đã định sẵn vì mình chỉ có một ước mơ và quan trọng là mình biết gạt bỏ những cám dỗ ấy để biến ước mơ của mình thành hiện thực !!

NĂM HỌC CUỐI....

Chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng 2 tuần nữa thôi là mình sẽ chia tay các bạn lớp 12Cd2 cũng như cô chủ nhiệm đáng quí và ngôi trường mà mình đang học,ko bik lúc đó cảm xúc của mình sẽ như thế nào nữa...vui...buồn ...hay hồi hộp xen lẫn sự lo lắng vì sắp đến những kì thi quan trọng...Nhưng vào 1 ngày đẹp trời,mình tình cờ nghe được bài hát "Năm học cuối".Từng ca từ trong bài hát này đã khiến mình ko ngăn được nỗi xúc động....
"Kỉ niệm 1 thời luôn bên nhau, lắng đọng từng buồn vui có nhau và
viết lại thời học sinh cho nhau, hát tặng bạn bè trong phút chia lìa
vào 1 chiều hạt mưa kia rơi, 1 chiều buồn mà ta chia tay

(Nhớ lại từng ngày ta bên nhau, đón chờ từng ngày thi sắp xong và
nghỉ hè lại buồn hơn trong năm, chẳng bạn bè , ghế đá, sân trường
lại ngồi chờ thời gian qua mau, một mùa hè và ta bên nhau.)

Rồi thì từng ngày thời gian trôi qua, và một mùa hè lại đến với sân trường.
Mọi người giờ này chuyền tay cho nhau, từng lời từng dòng mình trao đến nhau và.
Cùng cười và cùng ghi đôi câu, dịu dàng nồng nàn dòng lưu bút kia và khi 1 mùa thi lại đi qua nữa

Chorus :
Ánh nắng chiếu sáng lấp lánh ấm áp, và kỉ niệm từng ngày nào dưới mưa.
Những lúc sáng sớm cất bước đến lớp , nhìn nụ cười của ai ngây ngất .
Có những ánh mắt thoáng chút bối rối, lần đầu cùng sánh vai nhẹ nhàng đi cùng với nhau ".



Đây là những jây phút lớp chúng mình thật sự thoải mái và vui vẻ bên nhau,...và đây cũng chính là lần cắm trại cuối cùng...



































NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG TRONG ĐÊM CÔNG DIỄN & TRAO GIẢI MỰC TÍM STYLE 2009 !!

Tối ngày 26/11/2009, vào lúc 7h30 đã diễn ra lễ trao giải Mực tím Style 2009 tại Nhà hát Bến Thành - Số 6 - Mạc Đĩnh Chi - Q.1.

Đêm trao giải có sự hiện diện của rất nhiều gương mặt trong đó có sự hiện diện của Tổng Biên tập báo Mực tím - Ông Lê Thế Chữ, nhà thiết kế nổi tiếng VN Minh Hạnh - Giám đốc sáng tạo Viện thời trang Việt Nam , & Ban giám khảo chấm thi cùng rất nhiều những phóng viên báo đài, các fan Mực Tím, các ca sĩ khách mời đã cùng tham gia làm cho buổi biểu diễn thêm phần sôi động.


Thành phần Ban giám khảo gồm có :
• Nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh - Giám đốc sáng tạo viện thời trang VN
• Nhà báo Lê Thế Chữ - Tổng Biên tập báo Mực Tím
• Nhà thiết kế Trương Anh Vũ
• Nhà thiết kế Nguyễn Trọng Nguyên
• Nhà thiết kế Đào Lê Diệu Anh
• Nhà thiết kế Trương Thanh Long
Lần công diễn này có 29 bộ sưu tập được lọt vào vòng chung kết đêm nay . Chúng ta cùng xem qua những hình ảnh của buổi biểu diễn này nhé.


Mở màn là tiết mục biểu diễn của các người mẫu Mực tím trong trang phục Mực tím style vô cùng đáng yêu nè !!

Nhà tài trợ PNJ

Vô màn rồi !!^-^




























































Và đây là Khởi Mi & Noo Phước Thịnh


Wanbi Tuấn Anh lịch lãm


Ca sĩ Bá Thắng


Ca sĩ Đăng Khôi


Ca sĩ Bảo Thy với bài hát Ngốc nghếch

Và đây là những mẫu trang sức được làm thật của mình nè !!^-^







Giải nhất



Giải nhì



Giải ba


Các giải khuyến khích










Và đây là phần wan trọng nhất- Công bố kết wả Mực tím Style 2009 !!

Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Các giải khuyến khích








CÁCH XẾP HOA HỒNG GIẤY

Sau một thời gian tò mò tẩn mẩn...nát cả tờ giầy thì mình cũng làm thành công một cái bông hồng !!Hix !Bây giờ mình xin truyền lại bí kíp cho những bạn nào yêu thích bộ môn xếp giấy và đặc biệt là nghệ thuật origami,chúc các bạn thành công nhá !!
Ý wên,các bạn chịu khó nhìn hình mà làm theo nhé ! Ráng mò mẫm thế nào cũng ra thôi mà !!
http://danoftoasters.org/pctimage/image/image/jpeg/image_id/2101/320/2roses.jpg
http://i142.photobucket.com/albums/r107/bad9x/IMG_5105.jpg
http://i142.photobucket.com/albums/r107/bad9x/IMG_5098.jpg
http://i142.photobucket.com/albums/r107/bad9x/IMG_5094.jpg
http://i142.photobucket.com/albums/r107/bad9x/IMG_5078.jpg
http://i142.photobucket.com/albums/r107/bad9x/IMG_4593-1.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/12/11/11/42221260547572.jpg
Kawasaki_Rose.doc


MERRY CHRISTMAS TO YOU !!


Hì,năm nay mình lại tiếp tục một mùa Noel "lonely"...(Buồn năm phút!!worried )!!Noel mà có lover bên cạnh thì còn jì ấm bằng,nhưng số mình thì không thích hợp có lover hay sao ấy...hihihi.Nhưng kể ra cũng khổ,có lover bên cạnh lại phải mất công chăm sóc,mà mình lại chẳng...rảnh tay.Không những thế tối đến lại phải nhắn tin trò chuyện,chúc ngủ ngon...tốn tiền(Tiền ăn cũng ko có nữa là!!) Ko kể những lúc giận hờn,hiểu lầm cho đến...ghen tuông...mệt (Mình rút kinh nghiệm từ mí đứa bạn nà)Suy ra,ông trời đối đãi với mình rất tốt...hihi.
Những điều đó ko wan trọng,điều mình cần trong đêm noen đó là sự wan tâm của bạn bè và người thân-những người yêu thương nhất của mình.Họ chẳng bao jờ làm mình bùn và đau khổ,ngược lại những lời chúc,từng cử chỉ wan tâm từ họ đã làm mình ấm áp hơn bất cứ jì hết!!
Mình là người hạnh phúc nhất còn jì!!
Chúc tất cả mọi người có một đêm noel tràn ngập niềm vui và hạnh phúc

TÌNH YÊU THỜI TRANG

Đây là những bộ trang sức do mình thiết kế và mình ko ngờ nó đã rinh về cho mình giải nhất của cuộc thi thiết kế trang sức năm nay.Nhưng mình nghĩ rằng nó cũng nhờ một phần từ yếu tố may mắn!! Hưm! Mặc dù phần thi thiết kế thời trang mình rất cực khổ để hoàn thành mẫu thật trong vòng thi chung kết và đã bị rớt thảm thương nhưng mình cảm thấy rất hài lòng vì những gì mình đã thể hiện bằng cả tâm huyết và năng lực của mình!!happy


CẦU THỦY TINH

Tình cờ mình xem một bộ phim nói về một chuyện tình rất lãng mạn nhưng cực kì ngang trái,phim lấy bối cảnh là mùa đông tuyết rơi trong đó có dùng cầu thủy tinh để tượng trưng cho tình yêu của hai người,xem xong mình quyết định làm một cái "hơi hơi" giống như thế bằng Photoshop để tặng cho các đôi bạn tình nhân,chúc các bạn lun hạnh phúc nhé !!

HOÀI NIỆM THÁNG 12


We Wish You A Merry Christmmas.We Wish You A Merry Christmas.We Wish You A Merry Christmas.And A Happy New Year !!
Thời gian trôi qua nhanh thật,một mùa noel mới cũng sắp đến rồi,cái không khí se lạnh của buổi sáng hòa lẫn với hơi gió chướng nhẹ nhẹ làm mình nôn nao hơn bao giờ hết! Tháng 12-tháng cuối cùng trong năm và cũng là tháng giao mùa để lại nhiều ấn tượng trong mình lắm!wizard
Đạp xe giữa lòng thành phố mênh mông,lấp lánh ánh đèn nhiều màu của những cửa hiệu hay những dây đèn nhấp nháy trên những cây thông được trang trí bên đường cạnh các ông già noel búp bê mặc chiếc áo đỏ đặc trưng,không hiểu sao mình có một cảm giác lâng lâng khác lạ.Không phải vì mình thích được mẹ mua cho chiếc váy noel để mình tung tăng chạy khắp xóm khoe với tụi nhóc như hồi còn bé con,có lúc còn nũng nịu đòi ba chở đi xem nhà thờ "nó ra làm sao?" hay nằng nặc đòi ba chở đi ăn kem và còn viết thật nhiều điều ước treo lên cây thông để mong có quà từ ông già Noel !!(Hì hì,sao mình quậy thế nhỉ,mấy đứa em coi vậy mà hổng bằng mình ^-^p )
Nhưng bây giờ thì mình đã lớn thế này rồi còn gì,đâu thể nào giống như hồi còn nhỏ xíu được.Tháng 12 là một tháng có rất nhiều ý nghĩa đối với ai thật sự thích và trân trọng nó.Riêng mình thì mình thấy rằng tháng 12 là một tháng đẹp,là tháng mà trong lòng mỗi người đều đọng lại ít nhiều hoài niệm về khoảng thời gian của họ trước đó,người thì cảm thấy vui,người cảm thấy buồn,nhưng quan trọng là từ đó họ biết rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình và phải làm sao để hoàn thiện mình hơn!!

Chúc tất cả mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ và mọi điều ước đến từ những trái tim chân thành sẽ thành hiện thực!!