STICKY POST
Tuesday, 1. January 2008, 00:00:00
Hi,
Thank you for spending a little of your time visiting my weblog.
To know more about me and my contact information please visit my
profile.
Press the
Play button above to listen to my current favorite song.
Visit the beside link for the previously listed songs.
Please leave your comment if possible and I hope you enjoy your stay.
Have a nice day.
Xin chào,
Cảm ơn bạn đã bỏ chút thời gian ghé thăm weblog của tôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết và địa chỉ liên lạc của tôi, xin mời ghé thăm
lý lịch.
Nhấn vào nút
Play phía trên để nghe bản nhạc hiện tại tôi ưa thích.
Nhấn vào liên kết bên cạnh để nghe những bản nhạc trước đó.
Hãy để lại lời nhắn nếu có thể và hi vọng bạn thấy thoải mái khi ở đây.
Chúc một ngày tốt lành.
ximple
Best viewed in Opera browser & 1280×1024 screen resolution
Also compatible with IE7, Firefox, Safari & 1024×768, 1152×864
Alternate site address is www.chrisnguyen.99k.org
|
Sunday, 29. June 2008, 08:28:58
diary
12 rưỡi sáng 28.6.08
Nhận giấy báo đỗ và nhảy nhót la hét như một thằng điên.
1 giờ sáng 28.6.08
Gọi điện, nhắn tin, gọi, nhắn tin..
Tự nhiên thấy cuộc đời đẹp thế.
I'm back, btw.
Tuesday, 29. April 2008, 00:06:46
diary
Thay đổi thời tiết.
Sáng dậy tự dưng ho sặc sụa, xong thấy dặm dặm họng đã nghi rồi. Quả nhiên đến trưa thì họng sưng vù và đau buốt mỗi lần nuốt. Ngậm chanh muối với Strepsils liên tục mà không thấy đỡ, tối mà sốt là lại phải tương kháng sinh mất thôi. Đi học cả năm trời tung tăng chả làm sao, đến giờ cuối năm sắp về rồi thì tự dưng lại...
Ốm thật rồi.
Sunday, 20. April 2008, 00:37:42
diary

Ngóng phim này suốt từ đầu năm vì mấy lần đi xem phim hụt, thế là mấy hôm trước lọ mọ down cả 2 bản Mỹ và Nhật về xem thế nào. Bản của Nhật xem khá hay, tuy ko sợ kinh hoàng như cái hồi mình xem The Ring nhưng cốt truyện viết rất chuẩn và logic. Còn bản của Mỹ, trái lại với sự mong đợi là nó sẽ hay như bản remake của The Ring, thì phim xem nhạt nhẽo, chả thấy sợ tí tị nào. Tưởng phim nào có Ed Burns cũng hay chứ

Bây giờ phim Mỹ toàn cái trò lấy hết mấy đoạn hay nhất cho vào trailer làm người ta thấp thỏm, khó chịu quá cơ

Kiếm được nhạc chuông vừa rợn rợn vừa hay hay của cả 2 phim, nhưng khổ nỗi chả có di động mà bon chen

»
One Missed Call Japanese Ringtone»
One Missed Call American Ringtone
Showing posts 1 -
4 of
21.