Saturday, 17. October 2009, 06:44:29
A xin lỗi e nhiều lắm!
Có lẽ bây giờ a có xin lỗi e nhiều như thế nào cũng không đủ đâu phải không e?
Nhưng thật sự nếu chúng ta có tiếp tục thì có lẽ sai lầm ngày càng sai thôi e àh!
24.10, một ngày thật đẹp và ngày hôm đó....như đã hứa....anh vẫn sẽ bên em!
Cùng e thổi nến, và chúc mừng e....ngày thiên thần của a ra đời....phải không em!
Có lẽ lúc này đây anh thấy mình thật sự rất tệ.
Đã không có con đường cho anh quay lại nữa...anh đã sai, và sai thật nhiều...!
Có nhiều khoảng trống trong lòng anh, anh không thể nào tiếp tục như vậy được, anh không muốn làm tổ thương người anh đã yêu thật nhiều.
Những lúc bên em, anh thật sự thấy mình như được chia sẻ....nhưng không thể em àh!
Anh và em sẽ không thể bên nhau khi trong anh, những dòng ký ức của ngày ấy chưa xoá hết được....anh xin lỗi.
Anh lại một lần nữa quá vội vàng và lại một lần nữa làm tổn thương em.
Có lẽ thời gian sẽ giúp anh và em suy nghĩ lại tất cả....thời gian chúng ta bên nhau và...yêu nhau thật nhiều...đã dừng lại...anh muốn em phải chấp nhận sự thật này,anh cũng vậy, được không em....?
Không cuộc vui nào kéo dài mãi....a yêu em nhiều lắm...bây giờ cũng vậy, anh yêu em...nhưng anh không thể...không thể cứ tiếp tục làm tổn thương em như vậy!
Anh vẫn sẽ đi cùng em trên con đường dài phía trước....nhưng có lẽ chỉ có thể đi song song cùng nhau...chúng ta không thể hoà làm một...không thể em àh! A xin lỗi!
Anh vẫn hy vọng em luôn vui vẻ và hạnh phúc....!|"|! >< d....!
Friday, 25. September 2009, 02:41:52
Trong cuộc sống có muôn điều kì diệu và trong muôn điều kì diệu đó có tình yêu em dành cho anh!
Hôm nay khác ngày hôm wa, ngày này khác ngày cách đây 1 tháng, tình yêu em dành cho anh cũng khác hẳn đi, nó ngày càng sâu đậm hơn mà em ko biết đc vì sao
Có anh rồi cuộc sống em đã thay đổi hẳn, ko còn là những ngày cafe với bạn bè rồi lại ko biết việc gì làm..Có anh rồi em thấy mình hạnh phúc hơn khi ko phải cô đơn như những ngày trước đây
Anh đến với em như 1 ngôi sao may mắn, đem lại cho em sự ấm áp niềm tin và hạnh phúc, anh cho em biết thế nào là cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chỉ có những lúc bên anh em mới đc là chính em!
Anh bên em ko những là người em yêu mà còn là 1 người bạn đặc biệt chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với em, ko chuyện gì mà em lại ko kể anh nghe, ko chuyện gì mà em lại có thể giấu đc anh. Với em, anh đặc biệt như thế!
Có những lúc em ước rằng:”thời gian hãy ngừng trôi để em đc mãi bên anh!! Em muốn đc chăm sóc và bên cạnh anh, em muốn đc nhìn thấy nụ cười của anh hằng ngày.Em mong em là giọt nước mắt của anh, đê em đc rơi xu'ông chạm vào môi anh, nhưng n'êu anh là giọt nước mắt của em, em sẽ ko bao giờ khóc vì em ko muốn mất anh!
Em yêu anh! Và Em muốn nói cho cả thế giới này biết em yêu anh nhiều như thế nào. Em muốn nắm chặt lấy tay anh, muốn cùng anh đi hết con đường này. Bởi lẽ tình yêu của em và anh ko đi theo đường thẳng hay đường cong mà nó đi theo con đường duyên số và tình cờ.
Có những lúc nhìn lên bầu trời mà em tự hỏi:”Hỡi vì sao trên trời có bao nhiêu vì sao mà em ko tìm thấy đc, hỏi thế gian có bao nhiêu người mà em chỉ có thể yêu mình anh”!?
Cám ơn ông trời đã để anh đến bên em, Cám ơn tình yêu mà anh đã dành cho em, và tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh đã đem lại. Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là duyên số, mong nhớ đợi chờ và cả những giọt nước mắt yêu thương hạnh phúc
Cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Em chưa bao giờ hối hận khi gặp và yêu anh! Nếu cho em chọn lựa lại 1 lần nữa em sẽ vẫn chọn anh, người đã làm thổn thức trái tim em!
Wednesday, 23. September 2009, 00:48:56
Em đã làm cho anh quá nhiều rồi đó em yêu của anh!
Cám ơn em nhiều lắm.....! cám ơn đã cho anh được ở bên em và yêu em thật nhiều.....!
Tất cả những gì em đã làm cho anh,với anh đều có ý nghĩa rất lớn.....!
Thật sự cứ như một giấc mơ vậy....!
Anh và em....!không thể nói hết trong một dòng một câu được!
Anh iu em nhiều lắm......em iu của anh....!
Cứ tưởng chỉ có một ngày, 24h anh và em bên nhau!
Nhưng đối với anh 24h đó cũng là lúc anh nhận ra tình cảm của anh...dành cho em nhiều lắm!và cũng chính lúc đó anh biết rằng thật ra anh muốn bên em mãi.
Trước đây...anh không thể ngồi sát bên em và nói chuyện với em như bây giờ, có quá nhiều khoảng cách để anh và em không thể đấn với nhau...!
Nhưng bây giờ....anh đã có thể iu em, bên em.....và có thể ôm em.....hôn em thật lâu!
Đó là những giây phút hạnh phúc nhất phải không em?
Những khoảnh khắc bên em,đó là niềm hạnh phúc của anh......!
Và anh thật sự cảm thấy được chia sẻ mỗi lúc em nhìn anh và cười thật vui....em của anh!
Anh sẽ luôn bên em...và iu em,tất cả những gì trước đây 2 năm anh chưa thể làm cho em....!
BLUF!
................................................!
Monday, 14. September 2009, 03:22:04
Đã 1 tuần trôi qua.....!
Thì ra trong một tuần qua anh mới nhận ra rằng thì ra tình cảm anh dành cho em vẫn như vậy!
Nhưng tại sao? tại sao 2 năm trước đây anh không có đủ can đảm để giữ em lại bên anh....?
Mình đã xa nhau trong một thời gian với anh có lẽ đó là khoảng thời gian dài và hối hận nhất!
Anh hối hận mình đã quá yếu đuối....quá vô dụng........ngày hôm đó.....giá như anh có can đảm hơn để giữ em lại bên mình..........!
Quá nhiều cảm giác khiến anh cảm thấy hối hận về những quyết định của mình lúc đó!
Anh đã quyết định nhường chỗ lại cho người khác và rời xa em.
Đó là lúc anh thấy mình thật sự gục ngã........vì sự sai lầm đáng trách đó!
Anh đã cố xóa đi hình bóng em trong lòng nhưng không thể........không thể thì sao chứ........anh đã sai đến nỗi không thể quay lại!
Vì người em yêu đó là bạn anh.......anh không thể và cũng không cho phép mình làm chuyện đó....anh không muốn mình tiếp tục sai rồi lại sai..........!
Nhưng khó chịu lắm!..như có cái gì đó đang đè nặng trong lòng anh......chỉ biết nhìn em hạnh phúc trong tay người khác mà không thể làm được gì hết.....những lúc đó anh cứ mong rằng người em đang trò chuyện vui vẻ đó là....anh!
Anh xin lỗi vì đã không dám yêu em, không dám dành lại em cho mình!
Và đến khi anh biết rằng thì ra tình cảm em dành cho anh cũng vậy......!
Thì tất cả những gì anh hối hận đều không còn nữa....đã đến lúc anh thấy mình phải thật sự can đảm và mạnh mẽ hơn......để có thể yêu em và giữ em bên anh!
Nhìn em hạnh phúc, cười nói bên người khác mà tự nhiên anh cảm thấy khó chịu lắm, nước mắt anh như không thể rơi được nữa.
A yêu em nhiều lắm....em có biết không em của anh
Hãy cho anh cơ hội để có thể chăm sóc, lo lắng cho em..........và bên a để yêu em thật nhiều!
BLYF..........!