My Opera is closing 1st of March

Đề thi thử

Ngày hôm qua,đến nhà Ngọclà do Linh bảo,nhưng dù sao thì mình cũng thích đi chơi nên không thành vấn đề,cũng chẳng bận việc gì cả.Qua nhà Ngọc,chơi một lúc cũng năn nỉ được Linh ở lại ăn cơm,tốt thôi có Linh ở lại dù sao cũng vui hơn.Dì Hồng đã có dịp chứng kiến tài ăn của mình,một con bé ốm nhách thế mà ngốn hết rất nhiều thức ăn.Ngọc còn bảo bụng mình không có đáy.Ha ha,chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên về điều này.
Ănn cơm xong thì các bạn thường làm gì?Đối với nhóm tụi mình thì đó là...phải rửa chén.Vấn đề là mình không bao giờ bị bắt phải rửa chén cả(có Linh và Ngọc rồi còn gì,vả lại cái bồn đó không đủ chỗ chen chân cho cả ba đứa)Hai người kia rửa chén mà cứ như đang đua một trận đấu nào đó,hay đang bàn về một vấn đề trọng đại mà cãi nhau um trời,và Linh luôn là người bắt Ngọc phải làm theo ý mình.Mình luôn biết trước đìêu đó nên ung dung cầm con dao(không ám sát ai đâu nha)...gọt trái xoài.không ầm ĩ cũng không gây kinh ngạc mình chờ đợi kết thúc là người nào sẽ thắng và mình sẽ là người xử lí cái xác còn lại.Linh và Ngọc đều bật cười khi mình nói điều này,một con người ung dung một cách quá đáng,chắc mình không đủ tưởng tượng để nghĩ đến những chuyện tiếp theo xảy ra.
Cuối cùng mình về nhà trễ,lại bị mắng.

Đề thi thử Bạn có nhớ không hình ảnh một chiếc ô?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28