By nguoiquansat.
Friday, 25. May 2007, 19:08:38
Nửa đêm, hai tên công an huyện (Trung sĩ Hồ Bá Trung và Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Thức) mò tới nhà khách UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), trèo tường, rủ ca sĩ Phạm Bích Liên và người mẫu Nguyễn Thu Hiền (Đoàn ca múa Hải Phòng, đến Thanh Hóa biểu diễn) đi chơi, nhưng bị từ chối. Một tên đập cửa kính, xông vào phòng chửi bới, đánh "người đẹp".Read more...
By nguoiquansat.
Thursday, 24. May 2007, 01:03:08
Chỉ trong vài tháng đầu năm 2007, hàng loạt vụ tiêu cực trong ngành giáo dục đã bị phanh phui. Nổi cộm là tình trạng cưỡng dâm, hiếp dâm học trò và trừng trị học trò bằng bạo lực. Nền giáo dục Việt Nam, có lẽ đã đến lúc nên được đổi tên thành Nền giáo dục nắm đấm.Read more...
By saigon tuy but.
Tuesday, 22. May 2007, 09:53:39
Nghĩ về hình tượng Lê Văn Tám (Tạp chí Xưa & Nay số 154 (202) - XII - 2003)
bài Đọc hồi ký Dương Quang Đông trọn đời tận trung với Đảng tận hiếu với dân của Nguyễn Quế Lâm, trang 9, có đoạn viết:"Vụ đốt kho đạn Thi Nghè ngày 1.1.1946 bao nhiêu năm nay quy về một huyền thoại Lê Văn Tám. Nhưng về phương diện khoa học, huyền thoại này không đứng vững được. Và chúng ta cứ chấp nhận như thế mà lưu truyền như là một hình tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng...
Read more...
By nguoiquansat.
Sunday, 20. May 2007, 16:29:36
Một ngày trước ngày Bầu cử quốc hội khóa XII, từ Hà Nội, nhà văn Hoàng Tiến đã chính thức gửi thư đến cho Trưởng ban bầu cử, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng luận bàn về một cuộc bầu cử mà ông cho là vô ích. Trong thư ông đặc biệt nhấn mạnh việc ông trả lại thẻ cử tri, không tham gia bầu cử, như một thái độ phản kháng, như một cách thực thi "quyền công dân" của mình. Mời các bạn cùng theo dõi.
Read more...
By nguoiquansat.
Sunday, 20. May 2007, 10:42:01
Bất chấp việc "các thế lực thù địch" tiến hành những cuộc vận động tẩy chay bầu cử, ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XII - "ngày hội lớn của cả dân tộc" - 20/05/2007 đã diễn ra trong không khí... thanh bình, vui vẻ, và.... rất đúng luật lệ. Sau đây là vài lượm lặt của Người Quan Sát, xin ghi lại để mọi người cùng suy nghĩ.
Read more...
By saigon tuy but.
Sunday, 20. May 2007, 09:59:29
Đôi lúc, vẫn tự hỏi, những đứa trẻ lớn lên sau 1975, tại việt nam, nghĩ gì.
Cơm áo, gạo tiền, danh vọng và quyền lợi... cuộc sống diễn ra và những thứ đó bày ra như những món hàng xa xỉ trước mặt chúng. Thách thức chúng tiến tới và chiếm lấy - hoặc chà đạp nhau để giật lấy
Read more...
By nguoiquansat.
Monday, 14. May 2007, 08:56:09
Lòng tin trị giá bao nhiêu nhỉ? Một câu hỏi thật khó trả lời. Với nhiều em bé, lòng tin có giá ngang... một cây kem hay vài viên kẹo (Bạn cứ cho kẹo, bé sẽ tin là bạn thương bé). Với nhiều người khác, lòng tin có thể trị giá bằng cả cuộc đời (Nhiều cô gái đã tin, đã "trao" và đã hối hận). Như thế, dẫu sao cũng vẫn còn là nhỏ. Có những cái giá lớn hơn nhiều lần thế để có được lòng tin.
Read more...