Welcome to Hannah's Blog

Hãy xem mỗi ngày là một ngày mới để phấn đấu và sống tốt hơn

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Tiểu sử tớ đây này! ^_^



Full Name: Chu Ngọc Nga
Nick name: Nj
Nick chat: guardian_angelchu
Ngày tớ ra đời: 14/10
Con vật yêu nhất: Chó Nhật
Ghét nhất: Giánnnnnnnnnnnnn, í ẹ
Loài hoa yêu thích: Hướng dương
Yêu màu: Đỏ, đen, trắng
Sở thích: Đọc sách, xem phim, ca hát
Ước mơ: Được di du lịch khắp Thế giới












Hannah Music




Một chút...






































Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.

Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.

Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.

Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.

Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
[/ALIGN]

Valentine












































Tại sao người ta lại lấy biểu tượng của tình yêu là hình trái tim? Bởi vì nó được cấu tạo bởi 2 đường cong tương tự nhau nhưng khác chiều, ý nói tình yêu phải được vun đắp từ 2 phía, 2 người phải giống nhau 1 chút để hiểu nhau và phải khác nhau 1 chút để yêu nhau. Nhưng cuối cùng thì 2 nét vẽ cũng đụng nhau, ý nói nếu yêu nhau thật sự thì sẽ có cùng 1 điểm đến. Quả thật rất sáng tạo khi lấy hình trái tim là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa.

Mùa Valentine lại về.....

Chúc cho ai đó sẽ hạnh phúc bên nửa yêu thương. Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy 1 bờ vai chia sẽ, chúc cho ai đó sẽ tìm lại nhau sau những ngày xa cánh......

Chúc cho ngày lễ Valentine tràn đầy hạnh phúc. Không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng làm nên hạnh phúc.....

Không có Tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của Tình yêu. Chúc cho những ai đã yêu, đang yêu và sắp sửa yêu sẽ mãi mãi được hạnh phúc!!!
[/align]

Online
























Những lúc, tôi bật nick chat lên, chẳng để làm gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn những cái nick bật sáng - những người bạn của tôi đang online. Có thể, ai cũng bận làm việc của mình, đang say sưa một trò chơi, chìm đắm trong một điệu nhạc, hay đang gửi đi những lời chúc tốt đẹp nhất, thì tôi vẫn vui. Bởi vì, tôi biết họ vẫn khoẻ mạnh, vẫn đang sống để yêu thương và chia sẻ. Đó là ý nghĩa của cuộc sống - một điều hết sức đơn giản mà đôi khi bạn ko bao giờ nghĩ đến.



[/ALIGN]

MỚI TOANH! Vừa chat vừa nghe nhạc Việt ngay trên Yahoo! Messenger!!!

Các bạn biết không, cả nhà Yahoo! được một trận reo hò ầm ĩ vì vừa hoàn thành một chức năng mới toanh và cực kỳ kool, đảm bảo các bạn sẽ thích mê, đó là module nghe nhạc Việt ngay trên Yahoo! Messenger

Chắc rất nhiều bạn đã từng nghe nhạc trên Messenger trong lúc chat rồi - từ trước đến nay đều là nhạc tiếng Anh. Nhưng giờ đây, ngay tại Messenger, các bạn có thể nghe nhạc made in Việt Nam 100% - những bài hit mới nhất, những ca sĩ và nhóm nhạc thân thuộc với tất cả tụi mình

Cách cài tiện ích này thì dễ nhất trần đời. Có 2 cách. Các bạn làm theo hướng dẫn của Tí Nhạc Sĩ nha!

Cách 1


* Đăng nhập Yahoo! Messenger như thông thường.


* Click vào nút Thêm tiện ích (nằm ở góc dưới cùng trên cửa sổ Messenger) --> bạn sẽ thấy hiện ra module Yahoo! Việt Nam Music --> click nút Bắt đầu để cài module này vào. Vậy là xong!


Cách 2


Cách này còn đơn giản hơn nữa!


* Đăng nhập Yahoo! Messenger như thông thường.
* Hãy mở một cửa sổ hội thoại bất kỳ trong Messenger rồi nhập link này vào:

ymsgr:getplugin?type=4&id=9f12e715-1427-414e-5e53-7a102499ceb3&name=Yahoo!%20Vietnam%20Music&version=1.0.6.


* Sau đó bạn click vào đường link bạn mới nhập và nhấp vào nút Cài đặt khi cửa sổ thông báo hiện lên. Xong! Giờ thì bữa tiệc âm nhạc đã sẵn sàng!!!





HAPPY BIRTHDAY!!!

Chào cả nhà, hôm nay sinh nhật tớ. Mời mọi người ghé vào ăn miếng bánh, uống miếng nước nha yes knockout coffee sing beer cheers wizard party jester







Mâu thuẫn ...


























Bạn nói yêu Mưa nhưng khi trời Mưa bạn lại mở dù ! Bạn nói yêu Nắng nhưng khi trời Nắng bạn lại ẩn vào bóng râm !! Bạn nói yêu Gió nhưng bạn luôn đóng cửa khi Gió thổi !!! Và đó là lí do vì sao tôi sợ khi bạn nói yêu tôi..!

>>> Đôi lúc con người ta tự mâu thuẫn với chính mình. Cứ mong đối phương nói lời yêu nhưng rồi khi nghĩ tới cái khoảng thời gian sau đó lại sợ, lại lo lắng. Nếu như thế thì mong muốn làm gì, sợ hãi làm gì, lo lắng làm gì? Nhưng nếu không biết mong muốn, không biết sợ hãi, không biết lo lắng thì đã chẳng phải là con người.


[/align]

No title
































Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời. Tôi học được rằng: Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ. Tôi học được rằng: Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau. Tôi học được rằng: Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy. Tôi học được rằng: Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng.





F4 Japan Concert 2008

,



Sau 2 năm hoạt động riêng lẻ, F4 lại chuẩn bị tái hợp để tổ chức concert tại Nhật. Chỉ vài ngày sau khi lịch đặt vé trên mạng được công bố, 30.000 vé cho 3 show diễn đã nhanh chóng hết vèo. Fan hâm mộ đã phản ứng quyết liệt trên các diễn đàn, than phiền chuyện cung không đủ cầu và đề xuất tăng thêm số buổi diễn. Cho đến thời điểm nầy, tính khả thi của việc tăng số suất diễn vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên chỉ cần làm một bài toán nhỏ cũng thấy, chỉ cần 3 đêm diễn, 4 chàng trai F4 sẽ thu về con số lợi nhuận đáng nể là 120 triệu Đài tệ , thể hiện khả năng hái ra tiền đáng kinh ngạc của họ.


Lần đầu tổ chức concert tại Nhật.


Tháng 3/2006 F4 đã có 5 buổi biểu diễn rực rỡ tại HK. Lần nầy họ lại tái hợp để phô diễn sức hấp dẫn của họ tại Nhật. Theo kế hoạch, sẽ có 2 show diễn tại Tokyo Nippon Budokan ngày 7 và 8/10, 1 show tại Osaka ngày 17/10/2008.


Bắt đầu từ ngày 21 của tháng này, Fan bắt đầu đăng ký vé thông qua các fanclub chính thức của Jerry, Van, Ken và ZaiZai.


Số lượng đăng ký chỗ trên mạng đã đầy ứ!





Theo phóng viên tờ Liberty Times, mỗi show diễn phục vụ cho 10 ngàn khán giả. Nếu số lượng vé đặt trước được chia đều cho 4 fanclub chính thức của 4 thành viên, mỗi fanclub chỉ có thể được có 7.500 vé. Theo điều tra của phóng viên, số lượng chỗ ngồi đã nhanh chóng được đăng ký hết sạch chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần lễ. Thế nhưng ngay cả nếu fan đã đăng ký trên fanclub chính thức rồi đi nữa thì cũng không có gì đảm bảo họ sẽ được xem F4 biểu diễn live, bởi vì họ còn phải trải qua 1 cuộc sổ số may mắn sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây để chắc chắn cầm được vé trên tay.


Fan thúc giục tăng số buổi biểu diễn.





Rất nhiều fan đã tỏ ra thất vọng trước số lượng vé hạn chế nầy. Họ than phiền rất khó để kiếm được dù chỉ là 1 vé đơn. Họ yêu cầu tăng thêm số suất diễn, đồng thời bày tỏ sự bất bình đối với công ty quản lí của F4. Zhi Xiang Li, quản lí công ty Fulong, 1 trong những người chịu trách nhiệm tổ chức, trả lời rằng mỗi fanclub của mỗi thành viên có tới hằng vạn fan, vậy thì chỉ có sổ số may rủi mới là cách duy nhất để vé đến tay fan 1 cách công bằng.


Về chuyện tăng thêm số suất diễn, Zhi Xiang Li cho biết chưa thể quyết định vào lúc nầy. Có nhiều điều kiện cần phải được xem xét thêm, chẳng hạn lịch làm việc của các thành viên, sắp xếp địa điểm tổ chức, rồi còn thời gian biểu của đội ngũ các nhà sản xuất chương trình nữa. Do vậy mà việc sắp thêm lịch biểu diễn vẫn còn trong vòng đàm phán với phía đối tác Nhật...


Đây là lần tái hợp để thực hiện concert kể từ năm 2006 của F4. Không thành vấn đề nếu số suất diễn có tăng thêm hay không. Bởi vì có hay không thì 30.000 vé cũng đã được bán sạch. Với giá mỗi vé là 4.000 Đài tệ, chỉ cần 3 show diễn, F4 đã thu hoạch được 120 triệu Đài tệ.


Không nghi ngờ gì nữa, F4 hiển nhiên là nhóm nhạc thần tượng làm ra lợi nhuận đáng gờm nhất trong số các nhóm nhạc Idols cùng thời với họ.


Công khai poster của F4





Ngày 16 vừa rồi, những poster chính thức về liveshow tại Nhật của F4 đã được giới thiệu trên khá nhiều trang báo lớn với cái tít “Kỷ lục mới của một nhóm nhạc người Hoa”. Kỷ lục của F4 cho tới giờ chính là doanh thu bán vé và số đêm diễn tại đất nước mặt trời mọc. Kế hoạch tổ chức liveshow tại Nhật của F4 vào tháng 10 tới ban đầu dự định chỉ có 3 đêm diễn nhưng giờ đây con số này đã được đẩy lên thành 7.





Ngay từ tháng 5, khi có kế hoạch về buổi biểu diễn của F4 tại Nhật, chỉ sau vài ngày, 30.000 vé dự kiến phát hành cho 3 đêm diễn đều được đặt trước trên mạng. Từ ngày 21/4, rất nhiều fan hâm mộ tại Nhật đã đăng ký mua vé trực tuyến trên các diễn đàn chính thức của Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào và Chu Hiếu Thiên.


Thậm chí vì muốn phong phú cho concert, ban tổ chức của Nhật còn có ý định mời một nhóm nhạc nam khác sẽ xuất hiện trong đêm nhạc với tư cách khách mời là Phi Luân Hải. Nhưng rồi khả năng của Phi Luân Hải trong show của F4 là không có khi mà màn biểu diễn của F4 đã kín căng. Đại diện của Phi Luân Hải cho biết, nhóm nhạc này chưa từng nhận được một lời mời chính thức nào và hơn nữa nhóm cũng đang chuẩn bị đi tour vào tháng 9 này.





Giải thích cho sự “khát” F4, nhiều ý kiến cho rằng, mỗi thành viên của F4 luôn sở hữu một lượng fan rất ổn định tại Châu Á. Thêm vào đó, mỗi lần F4 tái hợp lại luôn đi kèm với thông tin đó là lần tái hợp cuối cùng vì cả 4 thành viên giờ đều thuộc những công ty quản lý khác nhau và có sự nghiệp riêng. Đối với lần biểu diễn tại Nhật lần này cũng không ngoại lệ, nhiều nguồn tin cho rằng đây sẽ là những đêm nhạc cuối cùng của 4 chàng trai F4.





Thêm vào đó, trong những buổi biểu diễn tới đây tại Nhật, F4 hứa hẹn về sự thể hiện của tất cả các thành viên, và một số phần biểu diễn cặp đôi, một điều khá hiếm thấy ở F4. Từ trước tới nay, trong các ca khúc của nhóm nhạc này luôn thể hiện tính “cá nhân” , hay ít nhất là sự thể hiện của một vài giọng ca chính. Nhưng dù với bất kỳ một nguyên nhân nào thì sức hút của F4 đối với fan Nhật đã trở thành một điều hiếm thấy trong làng giải trí Hoa Ngữ.








[/ALIGN]

Didi - Milk & Honey

,



(milk)
On a dark desert day in a land far away
you took my heart - that's the price that i pay.

Why'd you hurt me this way, wish you'd come back and stay.
Just remember the promise we made.

(milk & honey)
didi, didi, didi, didi, zine di wah (2)
didi wah, didi, didi di hazzine didi di ya weeyeaheh

(clap)

(honey)
You used to be my one and only lover.
You went away and left me for another.
Now you wanna come back to me
(both) uh didi didi

(honey)
You tell me we should get together.
I tell you no no, never ever.
Baby can't you see now I'm free
(both) uh didi didi

(milk)
On a dark desert day in a land far away
you took my heart - that's the price that i pay.

Why'd you hurt me this way, wish you'd come back and stay.
Just remember the promise we made.

(milk & honey)
didi, didi, didi, didi, zine di wah (2)
didi wah, didi, didi di hazzine didi di ya weeyeaheh

(honey)
ana be hali ya mdala3 matenkebt menak ya leil
ma tenkebat atsaleh (both) uh didi didi
wa ana be hali ya mdala3 matenkebt menak ya leil
ma tenkebat atsaleh (both) uh didi didi

(milk)
beaka bafakar feak
wa ana bali mashghoul 3lek
kl munaya ya habibi yelaheek
wahshani 3eyounak wa houbak wa eurbak ya gamil
hayeba 3endi baalak seneen

(milk & honey)
didi, didi, didi, didi, zine di wah (2)
didi wah, didi, didi di hazzine didi di ya weeyeaheh

(milk) didi didielwah

(honey) malakt e albi wa bali

(milk) didi didielwah

(honey) anta habi ya ghali

(both)
didi wah, didi, didi di hazzine didi di ya weeyeaheh
ah didielwah didi dididi ya sana dididi ah weeeyyyyaaaaa
DIDI!
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29