Subscribe to RSS feed

GỬI LỜI CHÀO LỚP MỘT

Hữu Tưởng

Lớp một ơi! lớp một!

Đón em vào năm trước

Nay giờ phút chia tay

Gửi lời chào tiến bước!


Chào bảng đen cửa sổ

Chào chỗ ngồi thân quen

Tất cả! chào ở lại

Đón các bạn nhỏ lên.


Chào cô giáo kính mến

Cô sẽ xa chúng em...

Làm theo lời cô dạy

Cô sẽ luôn ở bên.


Lớp một ơi! lớp một!

Đón em vào năm trước

Nay giờ phút chia tay

Gửi lời chào tiến bước!



Hồi xưa mình học bài này thấy dài ơi là dài. lúc mình đọc lại mới hỏi mẹ người ta cắt bớt đi rồi à.

chắc hồi đó còn nhỏ nên thấy dài, cả một mặt giấy, chữ thì to bự chảng.

hi, bây giờ sao mà nó ngắn thế

30/4/2011

hôm đó mình đi chơi thác với lớp. vui thật. đây là lần đầu tiên, mà chắc cũng là lần cuối cùng mình đi chơi như thế.
vậy là thời học sinh đã trôi qua. thật nhanh...

bao ngoc









gấu đã biết đi xe đạp rồi đấy, mặc dù là xe ba bánh nhưng dì thấy gấu giỏi ghê, bé dứa có dám đi xe đâu yes

ưm


vậy là sắp hết năm học rồi, mình cũng kết thúc năm cuối của thời học sinh. không biết mình có đủ khả năng để vượt qua những thử thách sắp tới không?
nhưng dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ cố gắng, làm hết sức. nỗ lực để không phải ân hận, dù kết quả có ra sao đi nữa...
mình không hối hận về lựa chọn của mình. phải nỗ lực vì nó.
cố lên nhé.
ganbadimasu!

thời gian tôi