My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

Subscribe to RSS feed

ai biểu anh làm thinh


Ai ( ai ) biểu anh làm thinh,
Em ( đây ) ngỡ anh vô tình.
Ngày xưa đôi bên thật thân,
Mẹ khuyên anh sang học chung.

Anh viết thư thật hay,
Anh viết văn rất tài.
Đọc nghe dưng dưng trời mây,
Ngẩn ngơ em quên học bài.

(Rap 1)

Ai biểu anh làm thinh,
Em ngỡ anh vô tình.
Hình như cơn mơ mộng mây,
Ngày xuân trôi đi thật nhanh.

Nhưng đã sau mùa thi,
Bao vấn vương không còn.
Ngày anh xa cô bạn cũ,
Thời gian ba năm còn gì.

(Rap 2)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28