My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

Subscribe to RSS feed

Luôn cần có anh


download
DK:
Tình đẹp mỗi khi có anh kề bên
Vì mỗi lần em yếu đuối không nguôi
Người lại có gần em
Và lại ủi an em
Người yêu hỡi, em luôn cần có anh

Và mỗi lần chúng ta gần kề
Là những lần dấu yêu ôi thật gần
Một ngày tình yêu chúng mình
Dù vẫn còn giông tố nhiều
Mà chẳng hề lung.. lay, chia rẻ hai ta

Một lần nào lúc em thật buồn
Người lại gần ấp ôm em trong lòng
Cười nhẹ và anh nói rằng
Đừng đừng buồn anh đã gần
Thật lòng thì em đây
Rất rất là muốn nói em đã rất yêu anh !

DK:
Dù còn nhiều trông gai với bão tố
Vẫn 1 lòng rằng ta sẽ có nhau
Và rồi những bình minh
Xua tan những mây mù
Tình yêu đó luôn luôn rực cháy

Tình đẹp mỗi khi có anh kề bên
Vì mỗi lần em yếu đuối không nguôi
Người lại có gần em
Và lại ủi an em
Người yêu hỡi, em luôn cần ..cần có... anh

Woh oh woh
(oh woh oh)
Hah how wow wow
(oh woh oh)
Huhh....Ha ah ah..

DK:
Dù còn nhiều trông gai với bão tố
Vẫn 1 lòng rằng ta sẽ có nhau
Và rồi những bình minh
Xua tan những mây mù
Tình yêu đó luôn luôn rực cháy

Tình đẹp mỗi khi có anh kề bên
Vì mỗi lần em yếu đuối không nguôi
Người lại có gần em
Và lại ủi an em
Người yêu hỡi, em luôn cần ..cần có... anh thôi




February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28