My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

đối đầu với sóng gió

Bạn lạc đến một vùng sa mạc. Bạn sẽ phải đối đầu với thử thách. Đi theo bạn có năm con vật: Sư Tử, Tê Giác, Ngựa, Cừu và Khỉ.

Chú ý: Phải đọc lần lượt từ trên xuống thì mới chính xác. Để thoát khỏi sa mạc, bạn phải bỏ lại một con vật. Bạn sẽ bỏ lại con nào? Bạn có thể sử dụng lập luận logic. Nhưng hãy nhớ con vật bạn đã bỏ đi, kẻo sau nhầm lẫn, có thể viết ra cho chắc chắn.

Bạn còn lại 4 con.

Sa mạc bùng cháy! Lửa lan ra hàng dặm. Nơi nơi đều là cát. Bạn nhận ra rằng mình phải bỏ lại một con vật nữa. Bạn sẽ bỏ lại con nào?

Bạn còn lại 3 con.

Đi, đi, đi. Nóng, nóng, nóng. Thiên tai! Ốc đảo mà bạn vừa tìm thấy đột nhiên trở nên khô kiệt! Không còn lựa chọn nào khác, bạn phải bỏ lại một con vật nữa.

Bạn còn lại 2 con.

Than ôi. Thật là một chặng đường dài nóng bỏng. Bạn có thể thấy đường sa mạc tít tắp tận chân trời. Không may thay, bạn có thể chỉ thoát khỏi sa mạc cùng với một con vật mà thôi. Bạn sẽ để lại con nào và giữ con nào để đi tiếp?

Trước khi nhìn vào bảng đáp án bên dưới, đảm bảo bạn phải nhớ thứ tự những con vật bạn đã bỏ lại nhé!
Hãy tìm lời giải đáp bên dưới.
Bây giờ là câu trả lời.

Theo quan niệm của người Nhật Bản, sa mạc miêu tả sự thử thách gay go trong cuộc sống.

Các con vật thể hiện:

Sư Tử = Sự kiêu hãnh
Khỉ = Con cái
Cừu = Tình bạn
Tê Giác = Những nhu cầu cơ bản
Ngựa = Niềm đam mê

Vậy, khi đối mặt với những thử thách gay go, bạn sẽ hy sinh lần lượt từng thứ một. Con vật cuối cùng được giữ lại chính là thứ mà bạn có thể đánh đổi những thứ khác để giữ lấy nó.

Bạn còn lại gì sau sóng gió này.? Nhỏ còn lại con khỉ_những đứa con. Thật may mắn là mình đã không bỏ lại chúng nơi sa mạc cũng như những khó khăn sau này.

(từ "nho_nhoanhnhieu")
LOVE TO BE LOVED BY YOU

download
kích chuột phải chọn "save target as..."

I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the queen to reign my heart.
You changed my life so patiently
And turned it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams
There are questions hard to answer, can't you see...


Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me, I can touch you
To find out the dream is true.

I love to be loved by you.

You're looking kinda scared right now,
You're waiting for the wedding vows.
But I don't know if my tongue's able to talk
Your beauty is just blinding me,
Like sunbeams on a summer stream
And I gotta close my eyes to protect me.
Can you take my hand and lead me from here please?

Yeah,yeah


I love to be loved-
I need to be loved -
I love to be loved by you.

I know they're gonna say
Our love's not strong enough tO last forever.
And I know they're gonna say that we'll give up
Because of heavy weather.
But how can they understand
That our love is just heaven-sent,
We keep on going on and on
Cause this is where we both belong.


I love to be loved -
I need, yes I need to be loved -
I love to be loved by you.
Yes, I love to be loved by you.

cách làm tên miền webblog "Sập cầu Cần Thơ: 59 người chết" II

Comments

Bạch Maiyeuem7 Friday, September 28, 2007 6:18:46 AM

A! Mình cũng chọn con khỉ cuối cùng đó
Thiệt là tình
hi hi hi

Tuan Anhchuotanhtuan Friday, September 28, 2007 11:18:00 AM

hihi ,tui cung vay

Bạch Maiyeuem7 Tuesday, October 2, 2007 12:40:51 AM

Chào bạn!
Rất vui được gặp lại bạn
Mình xin tặng bạn bài hát vui nè!
Tò te cây me đánh đu
Trực thăng nhảy dù
Xe tăng bắn súng
Thằng lằng cụt đuôi
Chết cha con ma nào đây
Làm tao hết hồn
Thằng lằng cụt đuôi

chú thích:bần dòn,ổi dẻo,me dai
Chúc bạn vui

Tuan Anhchuotanhtuan Saturday, October 6, 2007 3:33:16 AM

uhn co duong kink cua bai ni ko ban, tui muon nghe giong hat

Bạch Maiyeuem7 Saturday, October 6, 2007 8:17:11 AM

Rất tiếc là ca khúc này do ca sĩ miệt vườn ca nên không có video quay lại rồi.Bài này Ba mình hay ca lúc có 500đ rượu với các bác,các chú khi mình còn bé và đến giờ vẫn còn nhớ đó mà.Bạn thử ca theo nhịp điệu vui thử xem chứ mình ca thử bạn không thể nghe nổi đâu
Thân!

Bạch Maiyeuem7 Saturday, October 6, 2007 8:35:47 AM

Mình tặng bạn thêm một câu hát ngắn nữa nè.Hãy để dành xuất chiêu khi có dịp giao lưu văn nghệ nhé!Nếu bạn còn hoạt động Đoàn thì càng tốt.
1 2 3 vỗ tay
Chiến sĩ ta nằm đâu ngủ đó,ngủ không giăng mùng muỗi cắn trầy da.Cắn chết cha mà la hỏng cắn là la lá lá la la là

Tuan Anhchuotanhtuan Tuesday, October 9, 2007 2:59:43 AM

uhm, vui that nhug minh ko co bit nhac nhuthe nao lam sao ma hat theo dc day,ban o mp3 ko? ghi am vao do rui tai len cug dc hihi

Bạch Maiyeuem7 Tuesday, October 9, 2007 4:07:57 AM

Vậy thì bạn ráng đợi đi nhé!
Vì tui phải lên chương trình ngày thâu rồi ngày ra đĩa nữa lâu lắm

Bạch Maiyeuem7 Tuesday, October 9, 2007 4:34:44 AM

Bài đẫu ca dễ ợt hà bạn cố gắng tập đi rồi thâu lại cho mình duyệt
Câu chiến sĩ ta ca lời như bài này nè!
Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng,rét run người..(nhạc cách Mạng đó nhen)

À mình mới lụt trong kho ra bài này để bạn nhâm nhi nè!
KHÔNG ĐỀ
Con cá rô nằm trong cái rổ
Con cá nhỏ thì mình bỏ vô nồi
Thổi lửa nhanh lên,cùng nhau ta nướng
Cho con cá vàng chảy mỡ bay mùi thơm
Rượu đế ơi!
5000 ngàn đồng 1 lít
5000 một lít ta uống bằng 2
Khi uống xong thì mình đi vô ngủ
Đi vô ngủ thì ngủ li bì
Ngủ hôm nay rồi ngủ luôn cho đến mốt
Cho Cha Mẹ rầu phải chở đi nhà thương
Bác sĩ ơi!
Cứu dùm con tôi với
Nếu nó chết rồi tôi phải sống sao đây?
Nếu nó chết rồi tôi phải sống sao đây?
hi hi hi

Tuan Anhchuotanhtuan Tuesday, October 9, 2007 9:48:46 AM

ban thu cho minh bai nao co nhac giong bai ni de minh tap nha!

Bạch Maiyeuem7 Wednesday, October 10, 2007 1:35:54 AM

Lời giống bài "Tình đất đỏ miền Đông"
Chúc bạn thành công trên con đường ca hát của mình và nhanh chóng trở thành ngôi sao bự trên bầu trời Việt Nam
ha ha ha

Tuan Anhchuotanhtuan Wednesday, October 10, 2007 3:46:13 AM

minh se co ,hihi,den luc do chac han minh se tim gap ban ,vi ban da goi ra y tuong rat hay nay cho minh , cam on nhiu nha

Bạch Maiyeuem7 Friday, October 12, 2007 10:05:48 AM

Chào bạn!
Bạn đã luyện giọng tới đâu rồi!
Nếu chưa đuợc thì mình tặng bạn tiếp bài này để bạn luyện dài dài luôn nhé!
Hôm nay thứ năm
Tao lấy dao găm
Tao đâm mày chết
Tao lết vô nhà
Tao lấy chổi chà
Tao quét mày ra
Tao ca giọng cổ
Tao nhổ cây bông
Tao trồng cây chuối
Tao muối con cá
Tao đá trái banh
Tao sanh thằng nhỏ
Cái đầu đỏ đỏ
Cái đít vàng khè
Con mẹ bán chè
Sợ chè ế
Con mẹ bán khế
Sợ khế chua
Con mẹ bán cua
Sợ cua bò
Con mẹ bán cò
Sợ cò bay
Con mẹ bán khoai
Sợ khoai sùn
Con mẹ lùn lùn
Ăn cắp day thun
Hết chuyện,tui cũng hết hơi luôn
Bài này không cần phải ca mà chỉ đọc thôi nhưng với tốc độ nhanh đấy
Mình người ở miền Tây nên có những bài độc chiêu vậy đó
Bạn ở miền nào?
Chúc vui nhé

Tuan Anhchuotanhtuan Saturday, October 13, 2007 3:43:26 AM

minh o tay nguyen ,cu the la o bao loc lam dong ,mien tay ban o tinh napo?

Tuan Anhchuotanhtuan Monday, October 15, 2007 7:41:38 AM

ban oi tui luyen hoai ma ko dc .lam sao day

Bạch Maiyeuem7 Monday, October 15, 2007 10:42:26 AM

Vậy mình không giúp được bạn rồi!
Mà nếu như mình có ở gần nhà bạn thì thế nào mình cũng lên thời khóa biểu thật khắc khe để bạn cố gắng tập luyện không được đi chơi đâu hết hi hi
Nhưng bạn hãy cứ yên tâm và xem đó như là một nguồn vui nhỏ mà mình đem lại trong cuộc sống của bạn.Bạn còn nhiều mục tiêu khác để phấn đấu nữa mà đúng không?
Mình hiện đang long bong ở Cần Thơ không có nhà ở nên phải đi làm thuê cuốc mướn kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày vậy mà
bye bye

xinloiem83 Tuesday, October 16, 2007 6:58:20 AM

Giới thiệu về trang kinh doanh SMS lớn nhất từ trước tới nay

Trang web http://www.trungtamsms.com là một trong những sản phẩm sáng tạo và đột phá trong lĩnh vực kinh doanh sms, Trong khi các công ty khác, những người có những ý tưởng về kinh doanh sms muốn ứng dụng vào SMS, họ có những tấm hình, những gia điệu nhạc, những thông tin muốn bán nhưng vệc đăng ký 1 mã SMS số là hết sức khó khăn thì đến với www.trungtamsms.com công việc tưởng chừng như không thể đối với 1 cá nhân đó lại hoàn toàn trở thành sự thật.

- Đúng vậy chỉ cần 1 bước đăng ký đơn giản bất cứ ai, bất cứ cá nhân hoặc công ty, tổ chức nào cũng có cho mình 1 mã số SMS riêng, - Đến với website www.trungtamsms.com bạn sẽ có 1 mã số SMS riêng dạng: SA : mã số của bạn-Mã số dịch vụ của bạn và sở hữu các đầu số: 8146, 8246, 8346, 8446, 8546, 8646, 8746 và như vậy bạn sẽ làm được các vệc sau:

- Đến với website www.trungtamsms.com bạn sẽ có 1 mã số SMS riêng, bạn tùy ý định giá bán cho hình nên của bạn, nhạc chuông của bạn, games của bạn, bạn có thể chia sẽ những nội dung với hàng ngàn nhà kinh doanh khác, nội dung của bạn sẽ nhiều và phong phú hơn bất cứ nhà cung cấp dịch vụ SMS nào từ trước tới nay, bạn có thể kinh doanh trực tiếp trên web của www.trungtamsms.com hoặc bạn có thể tạo cho mình 1 website riêng rồi đưa tất cả những nội dung trên www.trungtamsms.com vào website, blog, forum, vv...của bạn, và nó sẽ là doanh thu của bạn mà bạn chả mất 1 đồng phí nào.

- Bạn tùy ý định giá bán cho dịch vụ của bạn, bạn có thể chia sẽ những nội dung với hàng ngàn nhà kinh doanh khác, nội dung của bạn sẽ nhiều và phong phú hơn bất cứ nhà cung cấp dịch vụ SMS nào từ trước tới nay, bạn có thể kinh doanh trực tiếp trên web của www.trungtamsms.com hoặc bạn có thể tạo cho mình 1 website riêng rồi đưa tất cả những nội dung trên www.trungtamsms.com vào website, blog, forum, vv...của bạn, và nó sẽ là doanh thu của bạn mà bạn chả mất 1 đồng phí nào.

- Bạn sẽ yên tâm vì công việc quãng cáo cho dịch vụ của bạn không phải do 1 mình bạn lo, mà chúng tôi , và hàng ngàn thành viên trên www.trungtamsms.com sẽ qũang cáo trên hàng triệu website và hàng triệu người mà họ biết, lúc đó dịch vụ của bạn sẽ bán được rất nhanh.

- Doanh thu và phần thống kê sẽ hiện thị trực tuyến trong blog trên web www.trungtamsms.com bạn có thể nhìn thấy tiền đang đi vào tải khoản của bạn 1 cách nhanh chóng nếu bạn khéo léo tiếp thị những sản phẩm của bạn.

-- Mỗi tin nhắn của khách hàng mua dịch vụ của bạn có thể đem lại cho bạn 6000đ lợi nhuận, nếu 1 ngày bạn có 10 tin thì 1 tháng bạn sẽ được 1.800.000đ,mà bạn chả mất 1 đồng phí nào.

- Còn chờ gì nữa hãy đăng ký ngay để thành công và có thu nhập cho mai sau...

Website:
http://www.sara.net.vn/sa/
http://trungtamsms.com/

Tuan Anhchuotanhtuan Wednesday, October 17, 2007 4:16:23 AM

yeume07 oi minh cam thay buon cho chinh minh ,trong khi nhug nguoi ban dang phai nuoi song chinh ban than thi minh lai ung dung osg hoc ma nhu choi vay, co the mot ngay nao do minh se sa lay ma ko bit, minh chag phai la mot thag tot dep gi!!!..

Bạch Maiyeuem7 Thursday, October 18, 2007 5:13:28 AM

Đường nào cũng đến La Mã
Không ai hiểu mình bằng mình cả,cuộc sống có nhiều thay đổi khiến bản thân phải thích ứng với nó.Mình cũng chẳng biết bạn "xấu" đến cỡ nào
Bạn cũng có thể hóa thân vào vai một anh chàng lịch thiệp,đa tình hoặc cũng có thể là một tay anh chị ăn chơi xả láng, sáng quá dang máy cày về hi hi hi.Tùy tình huống mà ứng phó phải không?
Những người bạn xấu và tốt luôn quanh quẩn bên bạn đấy
Mình sẽ không đi sâu về đời tư của bạn mình hân hạnh được chia sẻ những lúc bạn buồn vui


Tuan Anhchuotanhtuan Friday, October 19, 2007 4:18:37 AM

umh ,thanks ban rat nhiu! minh cug ko bit minh ra sao nua, ruoi che ko uong ,thuoc ko hut nhug minh cug ko phai la mot nguoi hoc hanh dug dan ,than la mot sv nhug ngay mai ko bit ra sao nua!!!!mminh ko bit minh dang dug o dau trog cuoc song nay nua ,nhug luc buon la lai len net ,ban be minh nhiu nhug ko ai co the hieu dc cam xuc cua minh ca ban a! minh cam thay nhug nguoi ban do co gi ko that long ,minh ko the tin tuog dc......

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28