My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

katy katy



Chiều nắng, đường vắng,
Em với chúng tôi mấy người,
Ngồi xuống chuyện vui,
Ôi bao nhiều điều muốn nói.

Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền
Ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm.
Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc
Để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn (nói).

Katie, Katie, em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên.
Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
Và em yêu đi đừng suy tư mãi.
Để anh luôn thấy Katie, Katie mãi giữ trên môi
Những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười,
Và xin chớ quên lời anh: "Đừng để vụt mất tuổi xanh".

download

Tôi đi tìm tôianh sẽ đến bên em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28