My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

Kiếp Đạo Tặc (Lời Sám Hối Của Kẻ Hoàn Lương)





Từng đêm tôi lặng lẽ đi khắp mọi nơi.
Giành xem khu nhà kia trong đó có gì?
Tôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng treo vồ.
Bê hết nhanh những thứ trong nhà.
Rồi bước đi bước đi lặng nhanh vào bóng tối.
Tội lỗi cao chồng chất tôi có nào hay.
Từng đêm tôi vẫn thế đi khắp mọi nhà.
Rồi một ngày tôi trèo vào kia.
Tôi đã bị đánh cho tơi bời.
Thân ê chề khi họ gọi tôi đồ ăn cắp.
Tôi xin hứa kể từ nay tôi xin chừa.
Tôi xin hứa tôi sẽ sống lương thiện hơn.
Ngày hôm qua những tội lỗi tôi đã làm.
Ngày hôm nay tôi phải tránh xa mà thôi...

Giấc Mơ Tuyết Trắng numa numa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28