My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

sinh nhật buồn


download
kích chuột phải chọn "save target as..."

Từng cây nến hồng trong lòng đang tắt
Mình ta chúc mừng cho sinh nhật buồn.
Cùng ta chỉ là đêm và sao sáng
Buồn vui giữa đời cô đơn phiêu bồng.

Một mình bồng bềnh trong ly rượu chát
Mừng ngày chào đời không ai sớt chia.
Một ngày bình thuờng không ai còn nhớ
Riêng ta lững lơ trôi trên hoang đường.

Một ngày bình thường như bao người khác
Như bong bóng rơi trên tay rồi tan.

Một hôm nhớ về năm nào thơ bé
Ngàn hoa hát mừng trong sinh nhật hồng.
Giờ đây chỉ còn ta cùng năm tháng
Cạn ly hững hờ trong sinh nhật buồn.

Vì tấm lòng thơ đó thành đá khô bên đời
Và đã nhạt phai hết từng tháng năm sum vầy...
pm:2/8 (aml) là sinh nhật tui ,chắc lại như mọi năm ,chẳng ai nhớ tới ngày này cả,buồn ơi là buồn...

Bình Minh Sẽ Mang Em Đicách làm tên miền webblog

Comments

hanoi-windsor Monday, September 17, 2007 3:00:06 PM

chúc mừng sinh nhật nhé, dù hơi muộn tí, hic hic. Vui lên nào...! Bao nhiêu cây nến trong SN buồn này thía hả bạn?

Tuan Anhchuotanhtuan Tuesday, September 18, 2007 3:49:10 AM

nam nay tui tron 19 thi chac la 19 cay rui ,hihi!
ban la nguoi thu 2(nguoi thu nhat la me tui) chuc mung tui do ,cam on nhiu nha

Mộng Tìnhhoasamac_gl Saturday, September 29, 2007 5:05:58 AM

Hôm nay vẫn còn trong tháng 9 nè. Chúc Sinh Nhật vui vẻ!
Luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và đặc biệt trong chuyện tình yêu...

Tuan Anhchuotanhtuan Sunday, September 30, 2007 8:55:15 AM

thanks hihi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28