My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

tôi tội nghiệp em


download
kích chuột phải chọn "save target as..."
Tôi không còn như em mong chờ
Mà đã biết dối trá người có hay
Tôi không còn như là ngày xưa đâu
Hỡi em người chẳng biết sao thật tội nghiệp em
Em cho rằng tôi luôn chung tình
Mà chẳng chút tính toán thật đáng thương
Em ơi nhiều khi mình còn không tin chính ta
Đừng có quá tin thì khổ đau.

Tại sao tôi dối trá trước mắt em chẳng hay
Lời yêu tôi trao em toàn dối gian.
Tại sao em không biết hay chính em quá khờ
Người ơi xin em hãy nói đi
Tại sao tôi mang tiếng dối trá
Em chẳng tin tự tôi cũng thấy em thật đáng thương
Tôi cho em lời khuyên để khi tôi đi rồi
Người sẽ rút ra bài học bản thân là đừng có quá tin vào lời ai.




over and overwalking in the sun

Comments

Unregistered user Thursday, December 27, 2007 8:03:01 AM

Anonymous writes: Đây là thứ rác rưởi nhất tôi từng thấy. Cái này mà cũng được gọi là âm nhạc sao???? Giai điệu ngang phè phè, lời thì nhảm nhí. Ngay cả nếu là nhạc chế cũng chưa đủ trình.

Tuan Anhchuotanhtuan Friday, December 28, 2007 3:43:12 AM

hix! cug tuy nguoi cam nhan thui ban oi! neu ban ko thich thi ban thay do nhug voi mot so nguoi khac ho lai cam thay thich thu! don gian vay thui

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28