My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

Anh không còn gì để nói với em



Ngày tháng sống bên nhau anh đâu có lỗi gì
Lòng chỉ bít iu em ko tính toán điều chi
Và anh đã thứ tha bao lần em gian dối
Cớ sao em ko hề thay đỗi

Lòng chẳng bít ăn năng em ko trót hối hận
Lầm lỗi đã gây ra vẫn dối gian tình anh
Tại sao em nhẫn tâm làm lòng anh tan nát
Với em anh bây giờ mất hết niềm tin

ĐK:
Anh ko còn gì để nói với em nữa đâu
Thôi em đừng gọi đừng nhắn tin đến cho anh
Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau thôi ta hãy quên
Đừng gởi lại làm lòng anh đau xót...hỡi em

Anh ko còn gì để nói với em nữa đâu
Khi em nhìu lần làm tổn thương trái tim anh
Bao nhiêu lỗi lầm của em anh đã bỏ qua
Mà tại vì sao em vẫn...mãi lừa dối anh



nội tôimong một ngày anh nhớ đến em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28