My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

tâm sự

smile "thất bại là mẹ thành công"smile
o câu nói đó là chân lý ư?confused tôi cũng nghĩ vậy nhưng ko phải hoàn toàn với mọi người .sau một lần vấp bạn nhận ra sai lầm ,bạn biết mình bị ngã là do nguyên nhân nào và lần sau bạn biết cách để ko bị vấp ngã nữa .diều đó thật hay đúng như điều chân lý ấy ,nhưng tại sao vẫn có những người biết mình bị vấp ngã do đâu mà vẫn bị vấp ngã những lần sau ? -dừng hỏi tôi mà hãy hỏi chính bản thâm mình ,tại sao bạn biết mà vẫn mắc phải ? Tôi có nghe một câu danh ngôn :"chỉ có kẻ ngu mới cho mình là vị thánh và chỉ có vị thánh mới biết cái ngu của mình ".nhưng những sai lầm mà bạn mắc phải ai cũng biết ,ngay cả chính bạn vậy tại sao bạn ko sửa đổi ."kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình " bạn hãy nhớ điều đó bạn phải tự vượt qua đc những suy nghĩ thiếu đúng đắn của mình ,chấp nhận sai lầm và bằng ý chí hãy cố gắng sửa sai ,như vậy thì bạn mới có thể thoát khỏi những lần vấp ngã sau này và cũng là một chiến thắng lớn trước một kẻ thù mà bạn tưởng chừng ko thể vượt qua .
sad bản thân tôi mới chỉ là một nửa trước thôi .tôi vấp ngã (nhưng chưa thể vượt qua đc kẻ thù) để khỏi vấp ngã những lần sau cho dù khi vấp ngã tôi tự đứng dậy đc nhưng ở đời người cơ hội ko đến hai lần ,tôi sẽ phải vượt qua đc chính bản thân mình để ngững gì tôi hi vọng có thể đạt đc ,trên con đường tôi đi sẽ có nhiều chông gai nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để ko mắc phải những sai lầm đã có!.
Tôi hứa với lòng mình!headbang
[/ALIGN]
honey

download[/URL]
kích chuột phải chọn "save target as..."

LỜI:Từng giọt nắng bên hiên rơi đầy
Bình minh đến xua tan đêm dài
Sao lòng e còn nhớ a hoài???
Anh, vì đôi lúc a hay nghi ngờ
Để cho trái tim e thẩn thờ
Phải làm sao để a mãi yêu e???

Đừng giận hờn a yêu nhé
Trái tim đã thuộc về nhau
Ngọt ngào tình yêu lên tiếng
Khẽ kêu riêng a là "honey!" nè

Và thật lòng e vẫn biết
Biết e chỉ yêu mình e thôi
Vậy mà nhiều khi xa cách
Cớ sao a luôn nghi ngờ???

ĐK:
Nhớ lắm honey, e nhớ thương a vô cùng
Hãy đến bên e, xóa tan đi bao hờn ghen
Hãy nắm tay nhau, trên phố đông vui tiếng cười
Trao nhau những môi hôn, giấc mơ yêu tuyệt vời

say tìnhnhữg điều cần biết dành cho tân sinh viên

Comments

Mỹ Anhphungmyanh Friday, August 17, 2007 2:18:18 PM

Chào bạn, Rất vui đc làm wen!

Tuan Anhchuotanhtuan Thursday, August 30, 2007 5:15:34 AM

hi,chao mung ban den voi chuot'sblog

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28