đối mặt với thử thách ............
Sunday, June 13, 2010 7:07:48 AM
.....................................
trong cuộc sống chúng ta đều đã trải qua những niềm vui, niềm hạnh phúc nhưng cũng từng gặp không ít khó khăn thử thách, ...
có như vậy chúng ta mới ngày càng hoàn thiện bản thân được
khi đối diện với những điều đó mỗi người đều tự chọn cho mình những cách giải quyết khác nhau ....
riêng đối với tôi, tôi cũng đã từng chọn cách buông xuôi, lảng tránh và bây giờ là đối mặt ....
Dù là cách nào đi nữa rồi theo thời gian nó cũng sẽ trôi qua 1 cách nhanh chóng, nhưng mỗi hành động của chúng ta sẽ khiến cho ta ngẫm được nhiều điều .....
Tôi đã từng buông xuôi, ....đã từng nghĩ rằng không thể vượt qua được nó.... cũng đã từng nghĩ đến cái chết, và rồi để mặc cho số phận cho thời gian, có thể đó là khoảng thời gian đen tối nhất đời tôi ....nhưng rồi số phận đã mỉn cười với tôi, giúp tôi có được ngày hôm nay ...
Tôi đã từng lảng tránh ... rồi mọi việc cũng qua đi, chắc bây giờ cũng đã được giải quyết ... làm sao tôi biết đươc chính xác khi tôi cố tình lảng tránh nó ... Nhưng có 1 điều tôi biết được đó chính là ... tôi vẫn luôn thấy áy náy, vẫn thấy có 1 thứ gì đó làm cho tôi không thể nhẹ lòng được, cũng có thể sẽ làm cho tôi mất đi một mối quan hệ tốt đẹp nữa ... tóm lại sự lảng tránh vấn đề có thể sẽ làm cho tôi mất tất cả ....
Và bây giờ ... Khó khăn và thử thách lớn đang đón chờ tôi ở phía trước ...... nhưng tôi không lảng tránh cũng không buông xuôi, ... tôi phải đối diện, đón nhận nó một cách tích cực nhất .......... tôi chưa biết được kết quả sẽ như thế nào nhưng nó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi có được tương lai ... có được tất cả ...












