My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

Tình Giàu Tình Nghèo




Ngày xưa khi tôi còn nghèo,
Người ta thương tôi vì tình.
Tình yêu không vương nợ trần,
Cho nhau tình yêu thiết tha.

Rồi nay khi tôi sang giàu,
Người ta thương tôi vì tiền.
Tình yêu so đo từng giờ,
Người ơi tôi sợ tình yêu.

ĐK:
Giờ đây người ta đã đổi thay,
Yêu nhau nhưng tính toan thật nhiều.
Làm sao mà tôi tin ai,
Sẽ cho tôi một tình yêu nồng cháy.

Giờ đây người ta yêu thật mau,
Thế nhưng chia tay cũng thật nhiều.
Làm sao mà tôi được như xưa...
Sẽ yêu ai bằng tình yêu chân thành.

Anh Sẽ Là Người Đi TheoXin Lỗi Tình Yêu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28