My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

TUYẾT ơi ,nhớ quá..........!

buồn ,thật buồn ...! giá như hôm đó Tuấn đến kịp ,Tuấn nhất định sẽ nói với Tuyết rằng : "I LOVE YOU ,NOW ,FUTURE ,AND FOREVER" nhưng Tuấn đã tới muộn mất rồi Tuyết ơi! Tin Tuyết đi xa thật bất ngờ đối với Tuấn ,cũng tại ở Tuấn ,Tuấn luôn nghi rằng Tuyết sẽ ko bao giờ đi xa đến vậy nhưng chuyện đó bây giờ đã xảy ra thật rồi .Tuấn thích Tuyết... đã từ lâu lắm rùi nhưng Tuấn lại ko dám thổ lộ ,Tuấn thật nhát phải ko? bây giờ đây Tuấn thật hối hận .Tuy Tuyết nói rằng chỉ ra Hà Nội học nhưng Tuấn biết rằng ko dơn giản như vậy ,đúng ko? 4 năm đúng ko ? Vậy là Tuấn sẽ ko đc gặp tuyết đúng 4 năm cơ đấy !Tuấn sẽ ko khóc đâu vì Tuấn là con trai mà .Nhưng Tuấn ko chắc rằng Tuấn sẽ chịu đựng đc bao lâu đâu ,Tuấn nhớ Tuyết ,nhớ nhìu lắm đó Tuyết biết ko? Nhưng 4 năm ko phải là nhìu đúng ko ,Tuấn sẽ đợi ... Tuấn biết nhất định rồi Tuyết sẽ về .Đến lúc đó Tuấn sẽ trực tiếp nói với Tuyết rằng "ANH YÊU EM ,YÊU EM TRỌN ĐỜI"
Gìơ đây từng giờ từng phút Tuấn ko khi nào ko nghĩ về Tuyết ,Tuyết ơi ,giờ đây Tuyết có nghĩ như vậy ko?



download
kích chuột phải chọn "save target as..."


Thế Giới Không Tình Yêuwait for you

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28