My Opera is closing 1st of March

Blog - nơi ta chia sẻ mọi thứ !

tình yêu không thể gượng ép ! !_^)

ánh trăng hi vọng



Giọt sương ban mai đùa trên má nàng đẹp làm sao ôi ngất ngây,
Ước chi lần sánh bước bên em dịu dàng,
Làn mi cong cong bờ môi thiên thần làm con tim tôi xốn xan,
Muốn nói nhiều điều với em người yêu ơi.

ĐK:
Bầu trời đêm tỏa sáng với ánh trăng tình yêu
Soi đường ta tới chốn thiên đường
Nơi mà ta sẽ có chung niềm hạnh phúc,
Một niềm tin xây đắp ngàn ước mơ.

Và người ơi hãy nói sẽ mãi mãi thuỷ chung
Ko lìa xa trái tim ấm nồng,
Trong tình yêu sẽ chứng minh tình ta nhé
Nguyện bên nhau ngàn kiếp sau, người biết chăng?

***
Mong sao ánh trăng thắp lên hy vọng
Một ngày kia ta se có nhau
Nhưng sao em yêu vẫn hũng hờ
Người tình ơi anh hiểu rằng trọn đời yêu em ko thay lòng

chiếc vòng cầu hôn Làm Sao để Tốt Cho Cả Hai

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28