My Opera is closing 1st of March

chuotchit

cung nhau chia se...

ta

Tự dưng mình bắt đầu thích viết tâm sự ghê nhỉ nhưng văn chương của mình thì vô cùng dở ẹt nếu có ai đọc được xin đừng cười thầm nhé mà hãy cười thiệt to kẻo lại die vì vở bụng thì tui sẽ ân hận lắm đó hihi..

Lâu ngày nghe lại những bản nhạc trữ tình sao mà thấy hay thế êm ái, nhẹ nhàng có một chút suy tư nữa. mình bắt đầu tìm kiếm những câu truyện hay để đọc để có thể cảm nhận cuộc sống này nhiều hơn, có nhiều cái phải tự mình khám phá mới có thể thấy được cái thú vị của nó, dạo này mình chẳng nghỉ gì cả mình mong đến tết để được về nhà, được tụ tập bạn bè cũ chơi bời cho thoải mái để kết thúc cái năm chuột này đón nhận cái năm tuổi không biết có vận hạn gì không nhưng người hiền mắc mới gì phải lo lắng chứ

Hình như mình là người vô tâm, ít tình cảm lắm thì phải, con thủy nhìn nó mạnh mẽ, dữ dằn vậy nhưng tình cảm nó thế nào nó đều thể hiện ra hết còn mình thì chỉ có chính mình mới biết mình đang nghĩ gì thôi, phải ko nhỉ???

cam onchiase

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28