My Opera is closing 1st of March

chuotchit

cung nhau chia se...

tettay

mình đang học mật mã Da Vinci một quyển tiểu thuyết nói nhiều về thiên chúa giáo,một vụ án của một quản mục nhà thờ,mình đang tập thói quen đọc sách hàng ngày ít nhất là cũng để dễ ngủ hơn hehe...mình có khá nhiều thì giờ rãnh trí nhớ mình không được good cho lắm nên đọc sách là cách giúp mình tăng cường trí nhớ, tập luyện cho bộ não.sắp hết năm rồi mình vẫn chưa có gì trong tay, sang năm nhất định mình sẽ phải thay đổi, hứa đó. mình đang đếm từng ngày để về nhà nè, tết tây hai chị em ngủ dậy lúc 9h, ở nhà đi chợ, chán quá đi saigon square chơi, cũng chán thế là về nhà ăn cơm chơi game bắn trứng cười hô hố, lên gác hóng gió con mập làm đủ tư thế để chụp hình cười đau cả bụng, tiếp theo là xuống xem phim cho tới khuya rồi lên giường thăng, thế là xong ngày tết tây, chán tè. mấy ngày trước mình cứ mong là sẽ tập trung đi chơi vì tính mình thích đi chơi thích chụp hình để lưu lại những kỉ niệm rồi những lũ không biết làm đi xem lại thấy vui vui nhưnng chẳng thấy ai liên lạc gì hết mình rủ rêt ụi nó nhậu nhưng chẳng thành công ở nhà nghỉ tới cảnh người ta đi chơi mà ghen tỵ quá đi thôi.

ngay buoncam on

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28