My Opera is closing 1st of March

chuotchit

cung nhau chia se...

vui buồn lẫn lộn

trời mưa làm mình ko phơi đồ được, nhưng nghe mấy bản nhạc lời ko có thì thật là tuyệt, mình nghe hôm qua đến giờ mà vẫn cứ thích nghe, sáng h làm 3 tô cháo rồi đó mà sao chẳng có cảm giác no gì hết vầy ông, chắc phải xử lý xong phần còn lại luôn quá ai biểu nấu nhiều chi giờ phải ăn trừ cơm chứ nhưng không sao ngon mà bao nhiêu chẳng hết hè hè
sắp tới 2.9 rùi hy vọng sẽ được đi chơi đông đủ. nhưng nều ko đông đủ được thì tập trung nhậu nha để ngày 9.9.09 mình đi và sẽ đi lúc 9h sáng về lúc 9h tối, quá ấn tượng luôn nha. có ai đồng ý ko nè cho bé 1 phiếu bình chọn đi nè
sáng h mấy cái lũ nhỏ phá tung cả nhà mình đuổi mà chúng nó ko chịu về trong khi mình đang buồn ngủ mới ức chứ, lần sau ko mở cửa cho vào chơi nữa đâu đấy nhá, mà hình như sáng nay mình tự rủ chúng nó vào thì phải...
ôi khát nước quá, gọi nước từ sáng h mà ông bán nước vẫn chưa đem vào thôi đi uống sữa vậy hihi bữa giờ ko uống cũng hơi thèm
chắc phải ngủ 1 giấc mới có thể tỉnh táo học bài được, bibi ngủ đây

Nếu một ngày ... Bên ngoài cửa sổ

Comments

hoang mychuotchitqn Friday, August 28, 2009 1:16:47 PM

J CƠ, ăn 3 tô mà không có cảm giác j lun a, bữa nào v xuống dẫn đi khám nha, chứ cứ đà này thì béo fì là cái chắc:D
hình cháu v nè:
http://www.yeucon24h.com/home/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=3954&Itemid=58
dễ thương không, m đưa ảnh cu Bin lên dự thi di

hoang mychuotchitqn Saturday, August 29, 2009 4:13:03 AM

mập cho mập luôn,càng mập càng xinh, càng nhiều anh theo he:lol:

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28