My Opera is closing 1st of March

chuotchit

cung nhau chia se...

3.8.09

Ôi vậy là còn 48 ngày nữa là thi rồi, cũng có nghĩa là chỉ còn 48 ngày nữa để vui chơi, bù khú với bạn bè, phải tranh thủ, tranh thủ nha các bạn, có ai ủng hộ mỹ không nè, mã số bình chọn là 001 nha, hãy nhắn tin bình chọn gửi về 09823.. nha, nhiều phần quà dễ thương, có giá trị tinh thần đang chờ người nào nhắn tin bình chọn nhiều nhất.
Hãy chia sẻ với nhau thật nhiều đi nào, dù vui dù buồn nhưng đó sẽ là những kỉ niệm đẹp, hơi đẹp và rất đẹp hihi..48 ngày nghĩa là còn 7 cái chủ nhật nữa, nghĩa là còn khoảng 7 lần cùng dzô..,ra.. ôi sao ít vậy, mà cũng chẳng biết trước được biết đâu tụi mình lại muốn làm tiến sĩ, giáo sư lại tiếp tục học nữa cũng nên.

Khi cãi nhau, giận nhau rồi thì mới thấy tình bạn đáng quý biết bao, mình có thể mất đi tình yêu chứ không bao giờ muốn mất đi 1 người ban, tin không? vì với một người bạn mình có thể nói những gì mình thích,với người yêu vẫn phải giữ những bí mật cho riêng mình.
Có những lúc bỗng dưng muốn khóc oà lên nhưng sợ pà kon tưởng bị đau bụng dẫn đi đốc tờ thì khốn nên đã cô đọng lại còn vài giọt đủ làm ướt đỏ đôi mắt để pà kon thương mình nhưng hình như...bạn có thích con gái mít ướt không,mít ướt vừa ngon lại vừa dễ nuốt, nếu câu trả lời là không thì tránh xa tui ra là lá la
tối qua nằm mãi chẳng ngủ được nên giờ nước mắt nước mũi chảy.. mỹmỹ ta đi ngủ đây, lấy phong độ tối đi học, phải là bông hoa rạng ngời mà không chói loá.
nãy giờ đọc gì thì đọc cũng nhớ nhắn tin bình chọn nha, thương mấy bạn nào ủng hộ nhiều nhiều. ai đọc xong tới đây mà không comment thì không phải là người kaka..,happy everyday!!!



chat naotrái tim thuỷ tinh biết xao động

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28