My Opera is closing 1st of March

chuotchit

cung nhau chia se...

Subscribe to RSS feed

chia se cung ban

Có những thứ cảm xúc rất khó để nắm bắt, gọi tên. Tình cảm đâu cần phải nói ra chỉ cần nhìn mắt nhau là đủ thôi mà. Khi đã yêu thương ai đó làm sao quên được hình bóng của người ấy đây dù quanh mình còn rất nhiều niềm vui khác, bạn tôi đã hỏi tôi như vây tình đầu bao giờ cũng đẹp, có những kỉ niệm nghĩ rằng nếu cố quên sẽ quên được nhưng có những lúc sẽ cảm thấy sao mà nhớ da diết, tình yêu là giọt nước long lanh nhưng đó lại chính là giọt nước mắt của chính mình, những vết thương do tình yêu gây ra tuy không làm chết người nhưng cũng không dễ chữa khỏi hic.. nhưng cuộc sống lúc nào cũng có sẵn những niềm vui quan trọng là mình có nhận ra và có muốn đón nhận nó hay không mà thôi, đến khi nào không còn nghĩ tới những chuyện đã qua thì mới có thể đón nhận cái mới thôi, tình yêu vừa gần gũi vừa xa xôi biết đâu tình yêu đi bên cạnh mà chúng ta không nhận ra đó thôi, hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận cái thứ tình cảm mà tạo hóa chỉ ban cho loài người chúng ta thôi bạn tôi nhá, đó cũng là cách cho chính mình một cơ hôi, mình nghĩ thế.


Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống, hãy làm những gì mình thích, thời gian không chờ đợi ai cả, yêu thương không bao giờ là muộn vậy nên đừng ngại khi nói lời yêu thương đến người bạn yêu mến.