chieu cn
Wednesday, February 25, 2009 5:25:50 AM
Sài gòn dạo này nóng quá nhà mình thoáng đãng thế này mà còn không chịu nổi, vậy mới nhớ cái hồi còn ở trọ sao lúc đó mình chịu đựng giỏi thế, hồi đó nhà có một cái quạt àh mà lại bị hư nữa chứ nên nó chạy như rùa vậy tối nào anh hai cũng chiếm trọn nó còn mình với con mập thì vừa ngủ vừa than thở, ban ngày thì toàn phải lấy nước tạt ở trước nhà cho mát, còn trong nhà cũng tạt nước luôn chỉ chừa lại chỗ nằm là khô thôi, cũng phải hơn tháng sau anh hai mới mua quạt mới, cái nóng cũng được cải thiện phần nào.
Tháng này mình có hai cái đám cưới, vừa vui vừa lo hehe nhưng thôi cứ vui cái đã cùng lắm là cầu cứu mama thui.
Bữa giờ mình tìm mãi chẳng thấy cái ví đâu, cn hai chị em đi chợ con mập mua tặng mình cái ví hơi bị đẹp đó thế là bí mật về cái ví của mình mới được hé lộ thì ra chị mập nhà ta vô tình vứt cái ví của mình đai đâu rồi đó hèn chi bữa mình hỏi hắn ta cứ im re mà cũng chẳng giúp mình tìm gì hêt, con này định giả điết đây mà hehe. Dúao cũng cảm ơn bé thủy của chị vì đã giúp chị có cái ví mới nha vì ý định này chị mày muốn làm từ lâu nhưng còn áy náy vì tiếc của.











