My Opera is closing 1st of March

chuotchit

cung nhau chia se...

n

Bạn đã từng cảm thấy tự dưng mình nhớ da diết một cái gì đó, một ai đó mà mình đã cố không nhớ đến, có những cuộc gặp gỡ chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ để lại trong bạn vui có, buồn có, một vài phút trong ngày nhớ đến và cả nước mắt, mình không nên mãi nghĩ về những thứ không thuộc về mình???? Hôm qua đi uống cà phê với thằng bạn, nó ngồi tra tấn mình về chuyện tình đang rạn nứt của, nó sợ sẽ gặp lại cái cảnh mà trước đây nó từng vấp phải trong mối tình đầu tiên của nó, không biết làm cách nào để người yêu nó vừa lòng với nó, những điều nó làm nó nghĩ rằng đó là chuyện bình thường thôi vậy mà bồ nó lại cho đó là chuyện quan trọng rồi hai đứa cãi nhau í ẹ, cãi nhau như cơm bữa. hôm nay gọi cho mình hắn nói chấp nhận thương đau chứ không chịu thay đổi theo ý người yêu vì hắn muốn là chính hắn không muốn làm theo ai cả, khi yêu nhau người ta sẽ thay đổi vì nhau chứ sẽ làm cho nhau tốt đẹp hơn cơ mà đằng này ai cũng muốn làm theo ý mình thì ai chịu ai đây.!! mình thì cứ xúi nó chấm dứt cho rồi hehe..quen nhau mà không thông cảm, không hợp nhau thì chỉ có sự mệt mỏi mà thôi mà hình như trước giờ chuyện gì của người khác cũng bị mình xúi ”bye bye” cho rảnh nợ thì phải, chẳng mấy khi tìm cách giúp người khác hàn gắn gì cả kaka… còn mình sao mà cứ lẻ bóng một hình hoài vầy nè, đôi lúc cũng thấy buồn lắm chứ nhưng chả hiểu sao những người yêu thương mình mình lại chẳng cảm thấy gì ngoài tình bạn đẹp đẽ, mình rất không thích cái cảm giác lẻ loi một mình ở chốn đông người nhất là những lúc đi học đó, mình chỉ có thể nói chuyện được với mấy đứa bạn thôi còn những người khác sao mà thấy chẳng ưa chút nào. Dự định của bạn trong tương lai là gì? Mình hy vọng sẽ có công ăn việc làm ở qn sống gần ba mẹ, sau khi lập gia đình mình có một chút vốn sẽ không đi làm thuê nữa mà sẽ thành bà chủ bằng cách kinh doanh karaoke, hàng ngày ngồi đếm tiền rồi cất vào tủ, ôi thiệt là sướng mới nghĩ tới thôi đã thấy quá đã rồi hehe…Từ trước đến giờ mình luôn được sự bao bọc của gia đình, lại là con gái út nữa cuộc sống mình cứ diễn ra bình lặng, trước giờ mình chẳng phải suy nghĩ điều gì cả thậm chí những lúc có chuyện mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vô tư mà hihi.. đôi lúc mình cũng muốn xảy ra xung đột với bạn bè để căng thẳng một chút cho vui đó mà. Đúng là ở trong này có anh hai sướng hơn hẳn không phải tiết kiệm từng chút thế này, bình thường giờ này mình đã có một đống đồ mới rồi vậy mà giờ chưa có gì cả thôi đành về nhà theo mẹ ra chợ thôi mua những cái vừa xấu vừa đắt hic… con gái mà luôn thích làm đẹp. mà đâu chỉ làm đẹp cho mình không đâu người nào đi với người đẹp cũng được đẹp lây mà hehewizard

it's not goodbyengay buon

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28