STICKY POST
Wednesday, 10. June 2009, 04:01:42
Con tên là Nguyễn Minh Khuê, là ngôi sao nhỏ của Ba mẹ.
Con được nhìn Mẹ lần đầu tiên vào ngày 08/12/2008.
Cám ơn các Bác, Cô, Dì ghé thăm ngôi nhà mơi ước của gia đình Con.
Con kính chúc các gia đình, mỗi ngày luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Saturday, 12. December 2009, 11:42:38
nhật ký chuột con
Mới nóng nóng trưa hôm qua thôi, vậy mà cả đêm Con gái sốt cao, có khi đến 39.8. Ba Mẹ phải lau mát liên tục Con mới giảm, ngủ được chút xíu Con lại nóng. Sáng Ba Mẹ chở đi Nhi đồng, BS bảo về theo dõi đến mai vẫn còn sốt thì phải vào làm xét nghiệm xem có bị sốt xuất huyết không.
Con gái bình lúc nào cũng chọc cả nhà cười, đi phá lung tung, đi ngã, đụng đầu bum bum mà cũng không khóc. Vậy mà bây giờ mặt buồn rũ rượi, mè nheo khóc nhè, nhìn Con nóng sốt môi đỏ mặt lừ đừ thương quá. Tí Nị siêu quậy của Mẹ đâu rồi, mai hết bệnh mình quậy cả nhà te tua luôn nhe Con.
Tuesday, 8. December 2009, 02:55:28
nhật ký chuột con
Hôm nay Con gái tròn 1 tuổi, sáng Ba bàn với Mẹ sẽ mua bánh về tối celebrate ở nhà, chiều chở Con lên cty chơi, rồi cho Con đi luợn lờ đến tối. Tự dưng trưa nay Mẹ kiếm chuyện với Ba, làm bao dự tính cho sinh nhật Con gái tan tành, cũng may là Con đã có tiệc thôi nôi đầy đủ vào ngày âm lịch rồi.
Truớc đó Mẹ còn tính làm bánh mừng sinh nhật Con nữa, vậy mà... Thôi đợi đến 8/12/2010 Mẹ sẽ tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho Con gái nha! Con gái ngoan!
..............
Chiều Ba làm về trễ hơn mọi ngày, Mẹ nghĩ chắc Ba ở cty chơi WII rồi, gần 7g mới lon ton về nhà, tay cầm cái bánh sinh nhật cho Con gái. Hic, Mẹ tệ thiệt, thì ra là Ba đi mua bánh cho Con, làm gì cũng không quên sinh nhật. Ít ra ngày hôm đó Con cũng đuợc cắt bánh của Ba mua, Mẹ thì chỉ biết về ôm Con thôi.

Cho Con cắt bánh, lúc nào cũng liếm dính đầy mặt, nhìn Con như con mèo.
Friday, 27. November 2009, 04:23:05
chuyện chuột con
Monday, 16. November 2009, 03:53:26
chuyện chuột con
Showing posts 1 -
5 of 189.